Có những cuộc đời rất ngắn ngủi ,cũng có những cuộc đời rất dài ,và có những cuộc đời chỉ vừa vừa,và tôi cho rằng cuộc đời của tôi là 1 cuộc đời vừa vừa,nhưng ngắn hay dài không quan trọng mà là bạn đã sống như thế nào cho cuộc đời của mình ,,,, nó có ý nghĩa ,con trọn vẹn hay không ,vậy thôi bạn ạ, câu chuyện của cuộc đời tôi thì dài lắm vì nó sảy ra liên tiếp không ngừng những biến cố , nhưng nốt trầm nhiều hơn nốt thăng ,nhưng tôi cho rằng cuộc đời tôi là 1 cuộc đời đẹp và là 1 cuộc đời hạnh phúc!


Cho tôi được viết những gì đã qua của mình vào đây các bạn nhé , nêu cảm thấy không vui khi đọc hay có gì đó thắc mắc hay đại loại là các mẹ hay dùng từ ném đá ấy ,hãy ném hết tất cả những cục đá to và đá nhỏ của các bạn cho tôi đi ,tôi sẽ cất nó rất kỹ vào trong 1 cái lọ thủy tinh thật đẹp ,đặt vào bên cạnh tôi khi tôi bước chân về bên kia 1 thế giới , đó là những viên đá tình người ,những viên đá rất người , to có nhỏ có và lung linh sắc màu ,để tôi biết rằng bên tôi vẫn luôn có nhưng tấm lòng ,sự sẽ chia các bạn nhé.... tôi sẽ kể về 1 hành trình kể từ khi tôi nhận thức tôi đang có mặt trong cuộc đời đáng yêu này


Đó là năm tôi 12 tuổi ,và tôi hiểu thế giới đang biến động đang xoay như thế nào ,tuổi thơ của tôi là 1 tuổi thơ nghèo , trong 1 ngôi nha mênh mông là RỪNG ,bốn biển chỉ có cây cối ,người dân tộc da khét nắng và lủ trẻ con tóc cháy vàng hoe,nhưng là 1 tuổi thơ đẹp nhất ,tôi kg bao giờ quên về quãng thời gian đó ,lâu lâiu trong giấc mơ tôi vẫn còn nhìn thấy ao cá ,chuồng heo ,cây chuối sau nha,lũ heo mũm mỉm với bàn tay chăm sóc của mẹ ,con đưởng ngoằn ngèo đi từ nha tôi ra thị trấn do ba tôi tự khai phá,


Mẹ tôi 1 người đàn bà đầy tham vọng luôn đấu tranh để thoát khỏi cái nghèo , và 2 năm sau gia đình tôi lên thị trấn ở và dần dần trở thành người giàu nhất thị trấn với sức lao động cật lực của ba mẹ,tôi là 1 cô bé khá phá phách nghịch ngợm chỉ chơi chung với lũ con trai ,lâu lâu thỉnh thảong nhìn dc chiếc may bay bay ngang qua bầu trời tôi thơờng suy nghĩ ,mình phải ngồi lên chiếc máy bay đó để khám phá cả thế giới này, nghe ai đó thấp tháong kể về sài gòn phồn hoa tôi lại quả quyết mình sẽ đi đến đó ,sẽ ngồi sẽ hơi! lúc đo` tôi chưa biết tiền là gì chưa biết xa hoa là gì ,chỉ mơ ước sẽ KHÁM PHÁ tận cùng cái thế giới bao la này ....


Và những gì tôi đã suy nghĩ đến nay dường như là đã thực hiện xong ,


Tôi xin được nói với các bạn về kinh nghiệm của bản thân tôi :


Hãy không ngừng ước mơ và giữ những ước mơ của các bạn trong tiềm thức của mình ,không ngừng nuôi dưỡng nó và bạn sẽ đạt được đạt được nó 1 ngày không xa!