21/01/2016, ngày đánh dấu kết quả của quá trình hơn 3 năm tìm hiểu nhau của bố mẹ...


22/05/2016, con đến bên bố mẹ bằng 2 vạch đỏ chót trên QTT. Mẹ mừng mừng tủi tủi, phần vì bất ngờ, phần vì chưa chuẩn bị sãn sàng tâm lý làm mẹ :)


1 tuần sau mẹ đi siêu âm, bé con của mẹ đã đc 5 tuần rồi đấy :)


Trộm vía, lúc này mẹ vẫn chưa nghén ngẩm hay gì, bố thấy thế còn thắc mắc sao không thấy nghén như ng ta nhỉ???


vài hôm sau, mẹ chẳng ăn đc gì, ăn gì cũng nôn, nhìn đồ gì cũng sợ, một buổi phải 2-3-4 lần vào nhà vệ sinh, người lúc nào cũng trong trạng thái không có sức sống.


Hôm nay 23/06, bé con của mẹ 9 tuần rồi, nhanh nhanh cho mẹ hết nghén nhé, chứ mẹ kiệt sức mất rồi :-$