Tôi mượn đề tựa cho topic này từ một cuốn sách cùng tên của tác giả Mèo Xù.


Đàn ông và đàn bà, vốn dĩ sinh ra trên cuộc đời này cũng chỉ nhằm hai mục đích.


Yêu thương và lừa dối lẫn nhau.


Không phải vì bạn không làm ai tổn thương thì có nghĩa là sẽ không ai động tới bạn. Không phải vì bạn không hề lứa dối ai thì có nghĩa là người ta sẽ đối xử với bạn chân thành. Tôi đã từng nghĩ, việc làm tổn thương một người nào đó là việc tôi không bao giờ nên làm, vì tất nhiên tôi không hề muốn ai đó làm tổn thương tôi, nhất là những người mà tôi yêu sâu sắc. Thế nhưng, tôi đã dùng 26 năm cuộc đời mình để chiêm nghiệm ra được những bài học. Và nhận ra rằng, họ sẽ làm bất cứ điều gì để khiến trái tim tôi đau đớn, cho dù tôi có yêu thương họ thế nào.


Cuộc đời của tôi, điều dũng cảm và can đảm nhất tôi đã từng làm, là đứng bên lề cuộc đời của một người đàn ông.


Ai cũng nói, những người như chúng tôi, là những kẻ đáng chết, những đứa con gái trơ trẽn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, loại đàn bà lẳng lơ, đĩ thõa, những kẻ giật chồng giật cha của người khác. Dù mọi người nói gì đi chăng nữa, thì tôi và những cô gái như tôi, cũng không bao giờ có được một lí do nào có thể tự bào chữa cho mình. Vốn dĩ, trước khi bước vào con đường này, tôi cũng từng căm ghét những kẻ thứ ba. Nhưng lúc ấy, thật sự tôi không thể ngờ rằng, cuối cùng thì cũng có ngày mình lại bước chân vào con đường đó.


Người ta nói, lí trí là thứ được sinh ra để kiểm soát những bản năng. Bản năng là phần con, lí trí là phần người. Tôi không thể dùng lí trí của mình để chiến thắng bản năng, thì phải chăng tôi chỉ là một thứ con nào đó, chẳng phải là người...


Tôi từng dằn vặt bản thân mình, từng căm ghét và nguyền rủa chính bản thân mình, nhưng tôi vẫn không thể, hay là ngay lúc này đây tôi vẫn chưa thể dừng lại. Cho dù, ngày qua ngày, đau đớn tôi nhận đã quá quá nhiều.


"Nhiều khí chúng ta sẵn sàng làm tất cả, kể cả việc làm tổn thương rất nhiều người để chạy theo tình yêu. Thế nhưng kết quả, chính chúng ta lại bị tình yêu ấy khứa cho đến nát tim can, đau đến mức không nói thành lời".