Trước khi kể vào chi tiết, e xin nói qua về NY e ạ:


- Tính cách: hết lòng vì bạn bè. Có tiền thì mời bạn bằng sạch. Giúp đỡ bạn bè hết lòng. Nhưng tính hơi sỹ, bốc đồng, không biết tình tóan trước sau, thiệt hơn, cứ vui lên, sướng miệg thì nói.


hậu quả: là câu chuyện e kể dưới đây đây ạ:


Tháng trước, có 1 thằng bạn ở bển về. Thế là bạn ấy hẹn hò mấy người ăn uống tụ tập. Ny e thì đang giai đoạn thất nghiệp. Lắm lúc uống trà đá cũng phải xin tiền e. :|. Như người ta thì thôi, từ chối đi. Không thì nói thẳng là tớ ko có tiền, ....mất lòng trước được lòng sau. Nếu bạn nó đồng ý đãi 1 bữa thì ok, đi. Không thì thôi. Đằng này....cũg hùa theo, hưởng ứng nhiệt liệt lắm cơ ạ. Đến lúc ăn xong,thanh tóan thì lại im ỉm, để cho 1 thằng bạn nó về nó ức chế, viết lên fb. E đọc được mà ....thực sự là thấy nhục thay.


Nguyên văn lời bạn ny e chửi ntn đây ạ "
hôm nay đã biết được thêm 1 loại người-*** biết nhục nhã là cái j :)) hô hào như đúng rồi-xog lúc quan trọng nhất là thanh toán thì ngồi nhìn về nơi xa xăm =)))) *** hiểu những thằng đấy sống làm cái j nhỉ-sống để người khác khinh cho-sung sướng chăng-vui vẻ chăng.........
.nếu là tớ những cái loại đấy-cút *** bao h liên lạc luôn "


Em tức quá, nt cho ny, hỏi a làm gì mà để nó chửi nt. Rùi bảo: " E cấm a, lần sau có tiền thì đi. Không có thì thôi. Người thân thì hiểu tính a ko phải loại keo kiệt, ăn chực ngta, e biết là a đang hết tiền, chỉ nghĩ là đi vui bạn vui bè. Nhưng ng ngoài ko hiểu, ngta đáh giá cho. Vì miếng ăn mà để mang tiếng nhục ntn thì ức lắm, em ko chịu đc."



Thế mà vẫn còn ngoan cố, cãi chày cãi cối với e là thằng bạn kia thế này, thế nọ, ko thèm chấp. ( >_