chả là hôm qua e có sang báo cáo bác tổ trưởng dân phố vì nhà e có hiện tượng ngấm tường mà mới xây có hơn 1 năm, nguyên do là cả hệ thống mái nhà bà hàng xóm mà trong câu chuyện hôm qua e trình bày nó đổ sang. nói có sách mách có chứng e chụp luôn xem thế này có nghe được ko các bác.

hình ảnh

nhà e đã phải tự làm tấm tôn chắn nhưng vẫn ko ăn thua. còn cái ống nước nhà e thì các bác xem e đã làm như này mà bà ý còn chọc gẫy,

hình ảnh

khổ cái là đằng trước nhà e là giếng trời thông nhà nên ko cho xuống thẳng được nên mới cho sang bên để chảy xuống khe giữa 2 nhà. còn cái cây bàng trước cửa bình thường thì thôi cũng chả nói làm gì, mình chịu khó quét lá tí cũng được mà nó cũng mát, nhưng suốt ngày tắc cống nên e cứ phải trèo qua lan can ra quét với hót cũng nguy hiểm, nó sang nửa nhà nhà e chứ e có nói điêu đâu.

hình ảnh


các bác xem thế này mà bà ý là giáo viên, lãnh đạo, đảng viên mà chửi e là con chó, đời cha ăn mặn đời con khát nước trong khi e còn 1 câu chị hai câu tôi. e đăng để mọi người biết mà đề phòng những người hàng xóm cứ tưởng có ăn, có học, đảng viên, lãnh đạo mà còn ko bằng mấy bà bán cá ở chợ. tránh xa ra được càng xa càng tốt các bác ạ. haiz!