Mình ở riêng ở chung cư nhưng đợt này bác mình ốm nên mình hay qua nhà bác ở mấy hôm rồi lại về. Hàng xóm nhà bác mình cư xử vô học không chịu nổi. Mình không biết làm sao đành lên đây tâm sự, xin kinh nghiệm của các mẹ.
Bác là bác dâu mình. Bác trai mất rồi nhà chỉ còn có 3 mẹ con. 2 em mình 1 đứa là con gái học sư phạm ra đang xin đi dạy, 1 đứa là con trai thì còn đi học ptth lại rất tồ. Hàng xóm nhà bác mình cũng là họ hàng xa đằng ngoại của bác. Mấy nhà chung nhau một lối đi rộng. Lâu nay cứ lối đi trước mặt nhà ai thì nhà đó sử dụng. Đợt này một nhà mở bán vật liệu xây dựng. Họ xếp vlxd tràn lan ra lối đi lấn sang cả phần lối đi của nhà bác mình. Nửa đêm thì xe tải đổ vật liệu đổ ầm ầm. Mình khỏe mạnh thế này mà đang ngủ nghe tiếng gạch đá rơi ầm ầm còn giật mình nữa là bác mình có bệnh. Bị ảnh hưởng sinh hoạt nhiều nên bác mình qua nhà đó nói chuyện lịch sự bảo để gọn vl và đổ vlxd ra xa. Chúng nó không nghe còn chửi rồi đe dọa bác mình. Đợt này chúng nó làm quá quắt hơn, chặt cả cây của bác mình trồng trên lối đi rồi tiểu tiện vào cửa nhà bác mình nữa. Thái độ côn đồ thách đố lăm!
Nhà bác mình toàn đàn bà trẻ con không cãi lại được nhà kia 4-5 con trai rồi con rể. Làm đơn ra chính quyền thì chính quyền chỉ nhận đơn xong để đấy. Bác mình yếu sẵn vì chuyện này phải vào đi cấp cứu 2 lần. Mình lo cho bác mà không biết làm sao. Khuyên bác bán nhà đi ở chỗ khác nhưng không phải nói bán là bán được ngay. Ox mình thì trói gà không chặt cũng không giúp đc gì. Các mẹ các bố có kn gì trong trường hợp ntnày không?