Đợt này e đang phân vân lựa chọn để có thể từ giờ đến cuối năm chốt xem nên chuyển cố định về đâu nên nhờ ACE tư vấn giúp xem hay dở ra sao. E sẽ cố gắng kể chi tiết để ace tư vấn được chính xác nhất :)
1. Hoàn cảnh gia đình hiện tại : Nhà e có 4 người nhưng lại sống ở 3 TP : Hà Nội, Hải Phòng và TP.Hồ Chí Minh…. Chị gái theo chồng vào SG, e thì vừa lấy bằng xong và đang ở HN, bố thì ở HP , mẹ thì chạy qua chạy lại HP HN chăm 2 bố con. Đây cũng là cái em lo nhất vì thấy mẹ cứ chạy đi chạy lại thì ko ổn tý nào ( Mẹ bị thần kinh tọa nhẹ nên không làm được những việc nặng). Không những thế bố em ở nhà 1 mình lại càng không ổn.
Nhà em thì cũng thuộc dạng được, HP thì tất nhiên là có nhà rồi. Ở HN thì e cũng được bố mẹ mua cho cái nhà từ hồi năm 3 ( nhà tươm tất đủ cho 1 gia đình ở luôn). Bố mẹ e thì mới về hưu năm rồi, làm công chức nhà nước lâu đời nên giờ lương hưu cũng đủ sống. Các cụ cũng dành dụm được 1 khoản tiền nho nhỏ nữa. E cũng chả hỏi là được bao nhiêu. 2 cụ không nói hẳn ra nhưng em cũng hiểu là nguyện vọng 2 cụ sau khi về hưu là kinh doanh cái gì đó vừa có đồng ra đồng vào lại đỡ buồn.
2. Về bản thân:
E học BK ra. Cũng thuộc loại tầm tầm chả có gì xuất sắc. Ra trường rồi nhưng 1 phần là nghề tay trái vẫn đang kiếm ra tiền + ko muốn vục mặt ngay vào vòng quay 8h/ngày nên đang muốn học thêm ( rong chơi) 1,2 năm nữa. Nếu học thêm e cũng ko học sâu thêm về kĩ thuật vì bản thân tự thấy hết đam mê rồi.
Áp lực của gia đình về kiếm việc làm hiện giờ là chưa có.
Ny hiện tại cũng không có luôn nên chỉ phải lo cho bản thân + gia đình , ko phải lấn cấn cái gì cả.
Tính e thích sống thoải mái, ko máu me phấn đấu phải thế nọ thế chai…. Nói chung là mai sau chỉ cần có vợ có con + nhà cửa đàng hoàng + công việc ổn ổn chút là được.
Bản thân phân tích 1 chút về 3 thành phố
Hà Nội : Đã sống ở đây được 6 năm. Nếu muốn trụ lại đây thì sẽ phải tự mình xin việc. Trong 3 thành phố thì e không thích ở HN nhất( môi trường sống quá tệ hại). Tuy nhiên ở đây thì e vẫn có thể tiếp tục kinh doanh + học thêm + bố mẹ e lên đây thì cũng dễ hơn rất nhiều là chuyển cả nhà vào nam. Thêm nữa là ở HN + đi học thêm nữa thì môi trường để chọn được người phụ nữ mình thực sự yêu cũng dễ hơn rất nhiều ( tự nhiên nói ra cái này cũng vì là quan niệm cưới vợ của e là phải cưới người mình thật sự yêu thì mới có thể nhìn mặt nhau được mấy chục năm sau này chứ ko phải là “ẻm cũng được” >>> thế là cưới … rồi thì chả ra gì )
Hải Phòng: E về là có việc làm ngay ( việc ổn định + khả năng thăng tiến cao )... Cơ mà việc này lại đúng luôn chuyên môn ĐH, rồi lại phải đi học cao học. Mà e đã nói ngay từ đầu là em ko còn hứng thú với chuyên ngành mình đã chọn nữa, học thêm + đào sâu chuyên môn quá như tra tấn nhau, mà đi làm theo kiểu ngậm miệng ăn tiền, ngu dốt chịu luồn lách cúi đầu để lên lon thì ở nhà còn hơn. Hải phòng là nơi em thấy sống thoải mái nhất. Phù hợp với quan niệm sống hiện tại của bản thân.
TP.HCM: Ngay sau khi manh nha có ý định chuyển cả nhà vào SG thì trong mấy tháng trở lại đây em có vào SG 2 lần, mỗi lần khoảng 1 tuần. Thời gian ở SG không nhiều nhưng e cũng thấy là môi trường tốt sống tốt hơn HN. Nếu chuyển vào đây thì chắc chắn phải bán cả 2 cái nhà ngoài bắc để mua nhà trong đây. Chắc cũng mất 1 năm mới ổn định được. Vào Nam thì có lẽ là e sẽ ra Vũng Tàu làm dầu khí ( Tất nhiên 2 cụ vẫn ở HCM thôi ạ vì chị gái em cũng ở HCM mà). Hoàn toàn không đúng chuyên môn đã học nhưng chắc là e theo được. Vào SG thì có 2 vấn đề … đã xác định vào là chỉ có làm việc và kiếm tiền không còn thời gian cho nhg~ đam mê bên lề như bây h …. Bạn bè thân thiết mất sạch, tất nhiên sẽ có những mối quan hệ mới nhưng không thể bằng nhg~ thằng bạn chơi với nhau mười mấy năm được. Rồi thì còn chuyện yêu đương này nọ, bản thân e nghĩ mình chỉ hợp được với con gái Bắc ;) Nói chung là vào SG lập nghiệp thì coi như xác định thay đổi quan niệm sống của bản thân :|
Thôi em xin tạm dừng. Rất mong Ace nhiều kinh nghiệm phân tích cái nọ cái kia, hay chỉ đơn giản là kể lại những kỉ niệm đã từng có khi phải thay đổi môi trường sống để em có thể tiếp thu và cho mình lựa chọn hợp lý nhất …………. Em xin cảm ơn !