Hình ảnh này em đã được tận mắt chứng kiến cách đây hai ngày rồi nhưng thật sự vẫn ám ảnh trong tâm trí em , vì vậy em viết tâm sự lên đây các mẹ cùng suy ngẫm . Hôm đó em và anh xã đang đi giao hàng cho mọi người , bỗng nhiên em nhìn thấy rất nhiều công an và người dân xúm lại mà có cả bát hương . Em bảo chồng đỗ lại để xem có chuyện gì vì tính em tò mò mà . Các chị biết chuyện gì không , hóa ra hai mẹ con nhà cô này ở Thanh Hóa làm nghề nhặt rác vô tình họ bới rác ở trong thùng trước cửa công viên thống nhất gần đoạn Lê Duẩn thì nhặt được túi nilong họ mở ra xem bàng hoàng và hốt hoảng khi thấy một thai nhi tầm 7 tháng tuổi còn nguyên cuống rốn đã chết , nhưng thương tâm hơn là đứa bé đó bị cắt đầu nhưng chưa rời hẳn ra . Đấy là lần đầu tiên em chứng kiến 1 cạnh tượng dã man và độc ác như thế , em rất sợ và chân tay run bần bật . Thiết nghĩ đã không nuôi nhưng cố gắng đẻ con ra rồi cho những người nào thật sự cần con thì có phải tốt hơn không . Em mới lấy chồng cũng đang chờ tin vui và cũng đang sốt ruột quá , thế mà không hiểu họ nghĩ gì mà đối xử với đứa bé như thế . Các chú công an và người dân qua đường đã quyên góp cho con tiền , sữa để con không thấy phải cô đơn . Cầu mong linh hồn con siêu thoát .