Tôi xin kể các bác các mẹ câu chuyện thật xảy ra đối với ông anh tôi mong các bác cho ý kiến


Chuyện là ngày 29/4 vừa rồi ông anh tôi có nhậu hơi xĩn một chút lời qua tiếng lại j đó với một chị cùng xóm( anh tôi ở quê). Sau đó ông anh tôi có tát chị đó 2 cái tát sau đó thì chị đó nói hổn thôi rồi luôn( ông anh tôi hơn chị đó tầm 15 tuổi), chị đó liền đến nhà anh tôi ăn vạ . Cái chị này liền điện ông anh làm j đó ở tòa án huyện ( thi hành án thì phải) về, bằng quyền lực tạm có của mình ông này liền điều độ mấy công an viên và công an xã lên nói chuyện phải trái, sáng sớm hôm sau thì chị này liền đến nhà anh tôi ăn vạ. Chị này phải đi chụp CT mà không cho anh tôi chở đi ( đi bằng xe ôm).Nói thêm là thể trạng của chị này hoàn toàn bình thường , có khi khỏe hơn ( chửi thơn) chỉ muốn ăn vạ nên làm thế . Giờ thì ông anh tôi khổ thôi rồi luôn ngày nào củng lên xuống lo " chữa chạy" cho chị này, Ruộng của chị này củng phải lo mà gặt , nghe nói chi phí chữa bệnh của chị này tạm tính tới ngày 30/4 là 1,6 triệu ( kể cả tiền xe ôm) , với ông anh tôi thì đó là 1 số tiền không hề nhỏ, Đã thế cái ông anh của chị đó còn đòi kiện ông anh của tôi nữa, tôi củng không biết kiện vì tội gì nữa( nói thật chị này hỗn, bà chằng lắm nghe) . Tôi không ngờ có 2 cái tát tai mà anh tôi phải khổ như vậy .


theo mấy mẹ thì ông anh tôi có nên trả khoản " viện phí này không"