Chào các bạn! Tại sao tôi lại đặt câu hỏi như vậy cho một thành phố hòa bình của chúng ta? Xin các bạn hãy lắng nghe câu chuyện có thật của tôi.
Không như mọi ngày, hết giờ làm tôi về thẳng nhà, nhưng hôm nay trời thật nóng bức tôi không đi thẳng về nhà mà ghé qua vườn hoa cạnh Hồ Tây ngồi hóng gió. Tôi vừa đỗ xe xuống cạnh chiếc ghế đá có để một chiếc vỏ chai, đang định ngồi xuống thì một chị bán hàng nước ra hỏi: “Có nước mía, nước me đã, nước dừa, em uống nước gì không em?” Tôi trả lời “ Em không uống?” Thì chị ta liền nói “ Thế em ra chỗ khác ngồi đi chỗ này để chị bán hàng?” Tôi chợt xững người, không hiểu? đây là ghế của nhà chị ta xây đặt đây à? nhà nước ta đầu tư bao nhiêu tiền của để xây dựng một công viên đẹp như vậy. Mục đích cũng chỉ phục vụ người dân, làm đẹp cho thành phố. Vậy mà lại để thành một nơi buôn bán rất vô lý như vậy? Đành rằng họ bán hàng nhưng không thể chiếm luôn các ghế đá nơi công cộng như vậy. Và tôi có quan sát thì thấy bao nhiều đôi ngồi ở đây mà không mua nước thì đều bị đuổi khỏi ghế đá? Tôi thật sự không hiểu chính quyền thủ đồ để làm gì mà vẫn để những người bán hàng tự tung tự tác như vậy? Còn đâu là một thành phố văn minh, lịch sự? còn đâu nét văn hóa của thành phố?
Tôi thật sự rất bức xúc nên đã viết lên đây mong các bạn chia sẻ và chúng ta cùng nhau hãy lên tiếng để làm cho Hà Nội thật sự là một thành phố văn minh, lịch sự!