Gửi người đã trả lại túi xách cho mình ở BigC Đồng Nai ngày CN 11/11
Không biết post ở đâu nên mình mở đại ở đây!
Trong lúc say sưa lục-thử đống quần áo khuyến mãi, mình đã bất cẩn để rơi nguyên cả cái túi xách mà la cà tiếp mãi hơn 2 giờ sau mới tá hoả ra. Cảm giác đầu tiên k phải là tiếc tiền dù có hơn 5 triệu trong đó, mà chính là giấy tờ, chìa khoá quan trọng trong đó!
Sau đó là cảm giác cuống cuồng, k dám tin là sự thật vì mình luôn để mắt tới cái giỏ đồ của mình (nhưng có lẽ mình đã quên k để túi trong cái giỏ đó trước rồi). Mình chạy tới chạy lui những chỗ vừa la cà xong nhưng đành thất thểu đi ra tiếp tân với hi vọng mỏng manh!
Mình hỏi có ai nhặt được cái túi xách nào k và câu trả lời là k có, vậy thì khó lắm chị ơi! Rồi mình được hướng dẫn là ghi vào cuốn sổ. Lúc này mẹ mình gọi tới, mình kể với giọng thểu não và còn nghe mẹ chửi nữa chứ! Sau khi nhìn vào cuốn sổ, tiếp tân hỏi mình túi màu gì, ngay lúc đó là lúc tuyệt vọng nhất, mình ao ước giá như nó xuất hiện thì kì diệu làm sao ấy thế mà đó là sự thật! Và 1 điều tuyệt hơn nữa là niêm phong hoàn toàn nguyên vẹn và tất nhiên mình k mất một thứ gì cả. Lúc này mình mới nghẹn ngào khóc! Mình xúc động bởi ông trời rủ lòng thương mình vì những việc thiện mình đã làm, bởi thế có người nào cũng quá tốt đã trả lại cho mình. Tự nhiên cảm thấy cuộc đời rất công bằng và vẫn còn nhiều người thật tốt bụng!
Mình k biết đó là ai để cảm ơn, cảm ơn rất nhiều nhưng mình xin hứa với người đó sẽ dành ½ số tiền trong đó để làm từ thiện, mình vừa xác định xong được đối tượng để giúp đỡ rồi! Và lần sau quay lại mình sẽ mua ít quà biếu mấy em tiếp tân vì lúc đó bối rối mình k nghĩ ra được, hic!
Lần sau thì gửi đồ rồi cầm tiền thôi cho chắc ăn vậy!