Em tưởng là chị ko hay ko biết là em với ck chị có tình ý với nhau sao? Trực giác của người phụ nữ đã cho chị biết nhưng chị ko muốn làm ầm lền gi chưa đủ bằng chứng nhưng chị đã cảnh báo với em là đừng làm những chuyện để cha mẹ mình nhụt vậy mà e cứ cố tình tỏ ra ko hiểu,chị thật ko ngờ em lại mạnh dạng nói lên câu"em biết rồi chị"chị cũng mong là những gi mình nghĩ là sai về em nhưng ko nó là sự thật khi chị phát hiện tin nhắn em gui cho ck chị,đúng là ko có gì có thể che dấu được,em xin lỗi chị ư chuyện buồn cười em thừa biết chị và ck cũng ko xa lạ với em vậy mà em lại bỏ ngoài tai những gì chị cảnh báo vậy mà em xin lỗi gi chứ,cặp kè với người có vợ mà người đó ko xa lạ với gia đình mình mà em làm được mà xin lỗi gì chứ,chị thật ko ngờ sinh 1997 còn cấp sách đến trường mà tham vọng của em lớn quá,em tưởng chị ko biết gì về quá khứ của em sao mà em còn lớn mòm nói ck chị lấy đi đời con gái của em,chị nghe mà buồn cười để chỉ bảo em nè,thật ra vừa mới lớn thì em đã ngứa lozz rồi nên đã ăn ở với a họ của em rồi,cho nên người ta mới nói chưa ăn thì dễ nhịn còn ăn quen rồi thì nhịn ko quen,cái ngàn vàng em đã tặng cho anh họ của mình rồi thì em đâu còn sợ mất gì nữa,sau mối tình loạn luân với anh họ em còn lên giường với bao nhiêu thằng con trai cùng trang lứa với em mà,ck chị chỉ là 1 trong những thằng ham muốn nhất thời khi được em rủ rê tặng không,em có nhụt ko mà nói với chị ck chị là đĩ đực xl em nhe chịch em là ko tốn 1 xu em cũng ko cho ck chị 1 cắt,em à bộ em ngứa lắm hay sao mà muốn tìm đĩ đực vậy?? Tuổi em còng nhỏ lắm nên e cho chịch miễn phí thì thiếu gì thằng bay vào,chị thấy em cũng buồn cười thật đó đưa lozz cho ck chị chịch ngu mà ko nhận ngu em tưởng mình là loại gái nhà lành hay sao mà muốn ck chiệu trách nhiệm xl em nhe từ đầu ck chị đã nói là chỉ muốn thử của lạ cho biết chứ đâu có nói là sẽ bõ vk mà lấy em đâu,em ko hiểu ý ck chị thật sao ? Ý là chơi thì chơi chứ vk con là tất cả, mà em à bản lĩnh gì mà muốn giật ck chị ?? Chỉ mọi mặt điều hơn em chỉ chỉ thua em là ko biết nhiều đàn ong thoi,bản lĩnh gì loại đĩ như em,đừng cố tìm cách mà phá gia đình chị nữa ko có kết quả đâu chỉ làm chị khinh em thôi,mà em à chị dạy em nè ko có thằng đàn ong nào bõ vk con mà theo con đĩ đâu em đừng có mơ nữa,cho chịch ko thì mấy ông chịch chứ bõ gđ thì ko đâu