Gửi anh, cơn lốc đã đi qua và tàn phá cuộc đời em! DAT
Mình yêu nhau thời gian chưa đủ dài, nhưng đã kịp có quá nhiều kỉ niệm. đôi khi e nghĩ giá như đừng có nhiều kỉ niệm như thế e sẽ ko đau khổ vật vã như bây giờ. Giờ đây anh biến khỏi cuộc đời em như 1 cơn bão. Nhanh và cuốn đi sạch sẽ nhưng gì thuộc về anh. Chỉ 1 cái chớp mắt chúng mình thành nguoì dưng rồi thành kẻ thù.
Em chẳng có cách nào liên lạc đuợc với anh, cũng ko nói với ai chuyện này để cho lòng nhẹ nhàng hơn. Những ngày qua em sống như kẻ ko hồn, đúng nghĩa là 1 cái xác chêt còn cử động được. E buồn, giận, hoang mang giữa ngổn ngang mọi cảm xúc để mãi vẫn ko thể trả lời đuợc những câu hỏi Tại Sao??? Nhưng hơn tất cả e nhớ anh đến quay quắt. E tự chửi rủa mình tại sao nhớ cái " Thằng đàn ông " khốn nạn tệ bạc phản bội em. Nhưng dù có nhớ đến bao nhiêu chuyện anh đối xử tệ với e e cũng ko thôi nhớ anh đuợc. E ghét bản thân e, căm thù " com đàn bà" ngu muội, nhu nhuợc đang ẩn trong thân xác em.
Anh đã từng nói mình đến với nhau như có sự sắp đặt, có quá nhiều chuyện chúng ta ko thể lý giải đuợc. Mỗi lần cãi cọ mâu thuẫn tuởng ko giải quyết đc lại có 1 bàn tay vo hình nào đó kéo chúng ta lại gần nhau. Để có cuộc sống chung mình đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu chuyện khó khăn. Có nhũng lúc tuởng rằng ko còn lối thoát. Chúng ta chỉ biết âm thầm cầu xin Chúa. Tất cả những chuyện đó chỉ làm cho e nhận ra e yêu anh nhiều ntn và em cần anh trong cs của e ra sao.
E tin những khoảng thời gian mình bên nhau là hạnh phúc thật sự. E cũng tin tyêu của tụi mình đã từng đẹp đẽ vô cùng. Nhưng tin vào điều đó làm tim e nghẹt thở vì đau khi nhìn vào những chuyện sảy ra gần đây. E đau vì tình yêu của chúng mình nó đẹp và dặc biệt như thế lại tan vỡ vì Tiền
E là 1 cô gái nghèo lại ko giỏi kiếm tiền, nguời ta vẫn nói e nên chọn 1 nguoì đàn ông lo được cho e và 2 đứa con em ( em là single mom) nhưng e ko quan tâm, e chỉ cố gắng làm việc để nuôi con và chờ đợi 1 tình yêu đúng nghĩa, dù e cũng đã từng là kẻ bị phản bội 1 lần nhưng ko vì thế mà e mất đi niềm tin vào tình yêu. E gặp anh, gã đàn ông ko có gì đặc biệt, ko đẹp, ko giàu có, ko giỏi giang.... Nhưng e cảm nhận đc sự ngọt ngào ấm ấp theo cách của riêng em. Dù bây giờ anh có đối xủ với e ntn thì e vẫn tin vào những cảm xúc ban đầu ấy.
Trong thời gian mình ở bên nhau có lẽ khó khăn lớn nhất là chuyện tiền bạc. e cũng biết đó là lí do mình xa nhau. E buồn lắm nhưng làm sao thay đổi được sụ thật là e nghèo và thật lòng mà nói anh chọn e thì sẽ ko có tuơng lai
Vì có tiền giải quyết những khó khăn truớc mắt e chấp nhận san sẻ anh với những nguời đàn bà khác. Nhưng vẫn đặt nguyên vẹn niềm tin anh sẽ biết điểm dừng. Cảm giác phải chia sẻ tình cảm của mình với ng khác thật ko dễ chút nào nhừn e phải nhắm mắt vì 1 sự thật chỉ có họ mới giúp đc anh về kinh tế. Cùng là phận đàn bà e đã nghĩ thật ko công bằng cho nhung người đàn bà kia khi anh lừa dối họ. Nhưng e đâu biết rằng đến sau cùng e mới là kẻ đáng thuơng nhất.
Những lúc anh ở bên cạnh họ e buộc phải tự hiểu rằng e ko có quyền gọi cho anh, anh đi làm tranh thủ đưa họ đi ăn uống, khách sạn. E biết hết nhưng chỉ dám khóc thầm. E thuơng anh phải ở cạnh họ nhận sự giúp đỡ của họ để cs tụi mình tốt hơn. Chính vì thế e cố gắng csóc quan tâm anh nhièu hơn phần vì thuơng anh phần vì nhắc anh nhớ đến e và luôn có điểm dừng. Thế rồi 1 ngày sự thật đuợc phơi bày thì ra báy lâu nay e mới là kẻ đáng thuơng nhất. E đã mê muội, ngu ngốc tin vào anh và tin vào cảm nhận của bản thân. Đến sau cùng khi phải chọn làm tổn thuơng ai đó, anh đã chọn làm tổn thuơng em. Anh bỏ đi mà ko cho e lấy 1 lời giải thích. Anh nói hãy cho đó là 1 kỷ niệm. E sao có thể làm đụoc hả anh? Anh đã từng bao giờ hiểu đc nỗi đau của kẻ bị bỏ lại chưa? Anh bỏ e giống như 1 cái rẻ rách. Với nỗi đau về tinh thần, thể xác và nói e hãy cố gắng sống tốt đc sao? Như thế có tàn độc quá không anh?
E như con thú bị thuơng, vùng vẫy cắn trả. Rồi nhiều chuyện sảy ra anh quay sang trả thù vì e pgá chuyện tình cảm của anh với ng đó. Anh đổ tội và muợn tay ngừoi khác trả thù em. E căm hận, e muốn anh phải trả giá nhưng chính điều đó đã làm e nhận ra tình cảm của em giành cho anh nhiều ntn. Tuởng rằng khi làm anh trở nên khổ sở e hả hê vui sướng lắm. Nhưng ko ngờ sau tất cả e vẫn lo lắng cho anh, lo sợ chuyện ko hay sảy ra với anh.
Giờ đây e đang cố gắng để giúp anh có 1 con đuờng sống, anh hiểu cũng đuợc ko hiểu cũng đựoc ko hiểu cũng đuợc miễn sao e thấy nhẹ lòng khi làm đuợc điều gì đó cho nguời e yêu. Đó cũng coi như vì những điều tốt đẹp mình đã có với nhau. E mong anh hãy sống khác và yêu cũng khác. Đừng để cho bất kỳ ng phụ nữ nào vì anh mà đau khổ như em.
Tb: ai đó đọc những dòng này có lẽ sẽ chửi rủa và ném đá tôi nhiều lăm. Tất cả những cái ngu, cái sai của tôi tôi đều biết cả. Nhưng suy cho cùng chuyện tình cảm thì không nói đc. Cái tội của tôi là yêu quá mù quáng. Tôi ko biện minh cho cái sai của mình. Tôi đang cố gắng sửu sai và tim lại cân bằng trong cs.