Hôm nay nó vừa đọc được một topic của một chị trên diễn đàn, topic chia sẻ về những tâm sự có lẽ chị chẳng thể nói với ai. Nó cũng có những tâm sự như vậy.
Trước đây, chị gái là người nó hay tâm sự nhất. Tất nhiên, nó không nói hết, vẫn giữ lại trong lòng những chuyện nó chỉ muốn mình nó biết nhưng ít ra là nó đã nói, nói ra cho lòng bớt nặng nề. Nhưng h chị đi làm rồi, công việc bề bộn, stress nhiều, nó không muốn làm chị phải đau đầu thêm về những việc của nó, vì vậy nó cũng ít nói hơn, giữ lại cho mình nhiều hơn....
Rồi hôm nay nó quyết định làm cho mình một góc riêng để nó có thể nói ra những suy nghĩ của nó, bởi nếu không như vậy, nó sẽ mãi mãi cuộn mình trong cái thế giới của riêng nó, mãi mãi chỉ đứng một chỗ mà thôi.
Nó thực sự muốn bước ra ngoài,
muốn thay đổi..
muốn có một cuộc sống mới..
tràn đầy năng lượng...
Vì vậy từ h nó sẽ cố gắng nói ra hết, không để lại nhiều trong lòng nữa.
Khi cần, hãy buông tay. Vì bỏ đi những cái cũ thì mới đón nhận được những thứ mới!