Chào các chị em. Hôm nay em muốn kể về việc em đi xem bói ở Cô Xuân Võ Văn Tần quận 3 để cho chị em nào có ý định xem bói thi biết đường mà bé. Cỡ khoảng 2 tuần trước em có lướt review xem chỗ coi bói ở trung tâm tp để đi gần. Thì lúc đó em định xem một cô ở Bình thạnh nhưng cũng có chụp vài địa chỉ khác trong đó có "cô Xuân VVT được review cũng ok" để phòng hờ.Nói chung cũng xui khiến sao em xem cô Xuân chứ k phải cô lúc đầu bọn em tính đi. Rồi vào bả cũng xem nói về tương lai nói về gia đình mà em thấy đúng cỡ 75% còn tương lai đúng hay không thì em không biết. À bả nói em sẽ có người yêu trong vòng cỡ 1-2 tháng mà thấy tới giờ có gì đâu. Rồi nói em với bạn em sẽ quen người nước ngoài các thứ. Rồi còn nói sắp tới sẽ có người rủ đi chơi xa nhưng mà tới h em thấy không có nhe mọi người. Bả còn nói em với bạn em có tới 4-5 vong theo nên người lúc nào cũng mệt mỏi. Bả còn nói để bả gửi vào nhà thờ đuổi vong đi tại bả đạo công giáo. Bả còn nói thêm là trên mạng cũng có người nói bả gạt này nọ nhưng gạt chi vài chục. Tới đó em cứ nghĩ tiền coi bói cũng rẻ. Rồi tới cuối cùng bả nói em vs bạn em là gửi tiền cúng vong đi rồi xong bả gọi bả báo. Bả còn kêu tụi em ghi âm lại cách tắm rửa vong đi rồi cúng sao sao. Lúc đó cũng nghe lời xong bả tính tiền tiền coi bói là 200+ 5 vong theo ×50k 1vong=450k. Nghe xong té xỉu. Rồi bả nói chủ nhật bả gửi xong là bả báo. Em với bạn em lúc đó cũng còn tin. Tới lúc t3 bạn em mới gọi hỏi thì k bắt máy nhe chị em. Gọi mấy cuộc luôn rồi bả cũng k gọi lại. Trời ơi tui tức. Giờ nghĩ lại thấy tức quá mọi người. Thôi kể vậy để chị em biết đường mà né. Xem tương lai là thấy trật lất mà còn bị mất thêm tiền cúng vong. Hông hiểu sao mà cổ dám nói nhà thờ cúng vong dùm. 1 vong là 10 cây đèn cầy. 1 cây 5k đó. Né ra dùm nha mọi người.

