Chào mn. Mn giúp mk vs, hôm tứ 7 tuần trc. Khi đi hok sáng về. Đến tối mk lục cặp và k thấy cái máy tính cầm tay của mk. Chiều hôm đấy có đi hok. Mk hỏi 2 đứa ngồi bàn đấy đều ns k có. Vì dấy là 2 con bạn ns thật. Mk tin cno vì tiếp xúc hằng ngày. Cno bảo là hok chiều đều k thấy. Mk rất đau đầu. Lớp mk có một con cũng kiểu dạng ăn trộm nhưng mk k dám chắc là nó. Vì chiều nó hok lớp khác. Hôm sáng thì mk có môn toán và có lôi ra dùng nhưng k nhớ là để ở đâu. Vì ngăn bàn là nơi mk ít ngó xuống trc khi về. Mk sợ khi chiều đi hok đã có đứa đến là lấy trộm. Rất khó để b ai là ng đã lấy trộm chiếc máy tính cầm tay của mk. Uhuhu. Bm mk b chắc là đánh mk mất. Huc
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1