Trong lúc đang thất nghiệp vì bị trù dập, tình cờ mình biết được diễn đàn này.
Mình vừa bị xếp đánh hội đồng đến nỗi tan gia bại sản. Lại càng đau đớn hơn khi mình đang có bầu, xếp biết rõ điều đó mà vẫn đưa mình ra hội đồng kỷ luật để cho họ "đấu tố" Vì những ngườ trong hội đồng kỷ luật đều là cấp dưới của xếp nên đều nghe theo xếp răm rắp mặc dù trước đó có rất nhiều người lên tiếng bảo vệ mình.
"Tội" của mình là vô tình biết được một số việc làm khuất tất của xếp, xếp sợ bị bại lộ nên dựng lên cả những chuyện xấu xa như đổ cho mình tham ô, nhận hối lộ mặc dù không có bằng chứng gì. Nếu có bằng chứng thì chẳng giờ mình cũng đã bị vào tù rồi chứ chẳng có dịp mà ngồi đây tâm sự.
Mình đã rất uất ức nhưng vì nghĩ đến đứa con trong bụng nên đã bình tâm trở lại. Trong khi mình phải trải qua những lúc trầm cảm vì bị oan ức thì những người hại mình vẫn nhởn nhơ.
Có lẽ mình quyết định sẽ công bố sự thật về những con người tâm xà khẩu phật này để thiên hạ biết họ là ai. Mẹ nào có địa chỉ email của nhà báo chuyên viết về mảng kinh tế xã hội thì pm cho mình nhé.