Xin chào các mẹ của Webtretho, vừa rồi mình có đọc báo và biết trường hợp của chị Trang ở Bắc Giang, nhưng dù sao chị Trang vẫn còn rất may mắn vì gia đình đã kịp thời làm việc với Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và phía bệnh viện cũng đã nhận trách nhiệm hoàn trả tiền viện phí cũng như theo dõi tình hình thai sản của chị Trang từ giờ cho tới lúc sinh.


Còn trường hợp của em mình xảy ra từ trước Tết Canh Dần và không được may mắn như chị Trang...


Tháng 2 năm 2010, em mình tới khám ở bệnh viện Từ Dũ (Tp. Hồ Chí Minh) và được chẩn đoán là thai ngoài tử cung và cần mổ gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của sản phụ. Và ngay hôm đó em mình đã làm thủ tục nhập viện Từ Dũ, ngay chiều hôm sau, em mình được đưa vào phòng mổ, sau khi ca mổ hoàn tất, cả gia đình mình chỉ lo quan tâm, động viên em mình cố gắng, ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Nhưng không ngờ, chiều ngày hôm sau, sau khi siêu âm em mình được bác sĩ thông báo là thai đã vào trong tử cung. Gia đình mình thực sự ngỡ ngàng, không hiểu tại sao lại như vậy.


Nhưng niềm vui vì biết rằng đứa con đầu lòng của em mình không bị bỏ khiến gia đình mình không hề có bất cứ phản ứng nào với phía bệnh viện. Song thực sự gia đình rất lo lắng, vì em mình đang mang thai, mà lại bị tiểu phẩu tại 4 vị trí xung quanh ổ bụng, lại còn phải uống rất nhiều các loại thuốc theo chỉ định của bác sĩ... không biết những điều đó có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của thai nhi không. Vì vậy gia đình mình đã khuyên em nên nghỉ làm, nghỉ học để dưỡng thai.


Tuy nhiên, sau khi mổ 1 thời gian, 1 trong 4 vết mổ có hiện tượng xưng và đau, em mình đã tới Từ Dũ tái khám nhiều lần nhưng bác sĩ đều nói "không sao cả"!


Ngày 23/4/2010, em mình về quê (ngoài Bắc) chơi, nhưng sau đó 1 vài ngày, em mình thấy có hiện tượng ra huyết, tới ngày 29/4/2010 thì đau dữ dội, gia đình đã phải đưa em tới ngay bệnh viện gần đó. Các bác sĩ ở đây đã phải tiêm thuốc kích thích để lấy bỏ thai ra gấp. Nhưng sau khi lấy thai ra, gia đình được biết còn một phần nhau thai chưa ra và phải nằm theo dõi, điều trị. Chỉ trong ngày 30/4/2010 em mình đã phải truyền 4 chai thuốc kháng sinh nhưng chưa có gì khả quan. Bác sĩ ở đây còn thông báo là em mình có 2 tử cung! Đến đây thì mình thực sự không hiểu, bệnh viện Từ Dũ đã khám, siêu âm cho em mình rất nhiều lần mà tại sao chưa bao giờ em mình được thông báo về việc này.


Vì trường hợp của em mình như vậy, gia đình mình quyết định sẽ đề nghị bệnh viện ở đây cho em mình được chuyển ra Bệnh viện C để theo dõi và điều trị. Ngày mai 01/5/2010, em mình sẽ chuyển viện ra đây. Mình viết bài này, mong nhận được sự chia sẻ và góp ý của các Mẹ ở Webtretho. Xin cảm ơn các Mẹ rất nhiều!