Thanh niên 24 tuổi rồi, già mõ đế ra rồi nhưng mà vẫn không có nổi một mối tính vắt vai :)) nhiều đứa nó cứ biểu em là bị bê đê , sory động trạm mấy anh bê đê nhé, nhưng em vẫn còn trong trắng :D lắm chỉ thích gái mà thôi :3.
Vui chút vậy chứ,hỡi các bạn, cô gì, chú bác, anh chị em, trả lời giúp em tình cảm của em dư này là dư nào ?
Em thấy bản thân mình khi nhìn nhận vào 1 cô gái lại cảm thấy trong lòng có cảm giác như sau:
- Khi gặp cô ấy , tinh thần rất thỏa mái, và tự nhiên, không có chút ngượng ngùng (chắc là do quen biết lâu năm)
- Khi nói chuyện với cô ấy qua facebook, cảm giác như ko biết nói chuyện gì, mặc dù vẫn rất muốn nói chuyện, bắt chuyện, những mà chỉ nói được ít xong lại thôi
- Khi biết được cô ấy vẫn vấn vương mối tình cũ , e cảm thấy bực mình lắm khó chịu lắm, nói chung là cảm thấy khó chịu, rõ dàng cô ấy chia tay với hắn rồi mà :D
- Khi thấy cô ấy đi với người khác, người mà thích cô ấy, con em chẳng biết cô ấy thích người ta k nữa, trong lòng e chỉ vẫn cứ cảm thấy khó chịu.
>>>>>>>> Như vậy là sao ạ ? Bác tâm lý học nào giải thích em với ??????? Em thích cô ấy à, hay yêu cô ấy rồi?
Câu chuyện của em chỉ có vậy, nói lời văn ko được mạch lạc, ai thấu hiểu được lời em nói , mong hãy giúp em , hẹp mi ........Thank ALLLLLLLLLL