Tôi là chị cả trong gia đình có hai người em và bố mẹ đã về hưu. Ra trường được hai năm, tôi làm việc ở một số nơi nhưng chẳng trụ lại được lâu. 7 tháng trước đây, được một người quen giới thiệu Tôi nộp đơn xin việc vào một công ty tại Hà Nội. Sau một thời gian thực tập, tôi được vào làm chính thức.


Ông giám đốc trên 50 tuổi, đã có vợ và hai con trai, luôn tạo điều kiện giúp đỡ tôi. Ban đầu Tôi nghĩ đó là hành động vô tư nên tôi gọi ông là chú và chẳng mảy may nghi ngờ. Nhưng rồi, sau những cuộc hẹn đi ăn trưa, ăn tối với ông, Tôi hiểu rằng ông không hề coi mình là cháu.


Càng ngày tôi càng hoang mang. Hình như sự quan tâm của ông ấy khác lắm,


chẳng bình thường chút nào. Lúc tôi đến phòng giám đốc, ông cứ giữ tôi lại, không cho tôi về kể cả lúc đã hoàn thành công việc. Ông luôn nhắc đến chuyện vợ chồng ông không hợp nhau…Trắng trợn hơn, đêm nào Tôi cũng bị đánh thức bởi cuộc điện thoại để ve vãn của ông. Bố mẹ tôi thắc mắc nhiều và tra hỏi xem đấy là của ai nhưng Tôi chẳng dám ho he điều gì. Nhiều lần tôi định cương quyết yêu cầu ông chấm dứt nhưng nỗi lo lắng bị đuổi việc lại lấn át cả quyết tâm đó. Tôi sợ nếu chuyện vỡ lở thì mình sẽ là phải chịu nỗi nhục nhã.


Mong các mẹ giúp đỡ mình với, mẹ nào từng trải và có cách giải quyết để mình không mất việc mà vẫn tránh được người “Chú” này. Mình vào đường cùng mất rồi.


Một số bình luận có thể bạn thích


Tớ có cách này hay lắm. Đã từng mưu mô và áp dụng một lần rồi đấy.


Bạn tớ là con gái, tạm gọi là bạn A, đi làm được 3 tháng thì bị sếp ve vãn, còn ghê hơn cả chủ top ấy chứ.


Xong rồi bạn tớ gọi tớ ra nhờ vả, cũng định bàn nhau là sẽ nhờ tớ đến uống cafe rồi giới thiệu là bạn trai. Nhưng mà tớ thấy thế không ổn, vì nhỡ ông kia vẫn lấn tiếp thì làm thế nào.


Thế xong rồi tớ gọi tiếp một bạn gái nữa là bạn chung của bọn tớ, tạm gọi là bạn B, ra bàn bạc. Bọn tớ nghĩ ra mưu mô như này.


Bạn B huy động thêm một số bạn trai nữa đi cùng, đến thẳng văn phòng gặp sếp, có mang theo dao kéo đàng hoàng rồi ngồi nói chuyện. Bạn B kia bảo là "A và B đã yêu nhau từ rất lâu rồi, bọn tôi là les chính hiệu. Mà sếp cũng biết dân les đã yêu thì máu lửa hơn các chú rất nhiều lần. Một là sếp thôi trò ve vãn bồ tôi đi. Hai là chúng ta thử dao ở đây. Sếp nghĩ sao?"


Hôm sau bạn A được tiếp tục làm việc và được tăng lương, phải cái là cái công ty chết tiệt ấy nó cứ thì thầm sau lưng, nhưng tớ bảo bạn ý là kệ cmn. Les giả chứ có phải thật đâu mà sợ :)).


Nếu chịu được tin đồn thì hãy làm theo cách của tớ, đảm bảo sếp cạch mặt ấy chứ :))


3 người cảm ơn


Phải đi khỏi công ty thôi bạn ah. càng xa con dê già càng nhanh càng tốt ( trước khi đi khỏi công ty, phải cho ông ấy 1 vố, khi ồng ấy ve vãn bạn, bạn hẹn ông ấy đến khách sạn, sau đó hẹn vợ ông ấy nữa) Hihi..... Bạn khi đó ngồi im mà xem kịch không mất tiền!


1 người cảm ơn


Mệt lắm với các sếp nam làm cùng rồi thân thiết thế nào cũng bị ...bạn âm thầm tìm việc ở cty khác thui. Cty sếp là nữ thì càng tốt nhé. Mà công nhận sếp vô duyên kinh, thiếu gì bên ngoài mà cứ ép nv của mình nhỉ.


1 người cảm ơn


Hoàn cảnh của bạn cũng khó thật.


Tốt nhất là bạn hãy âm thầm nộp đơn xin việc ở công ty khác thôi.


Trong thời gian chờ đợi kết quả thì hãy cố gắng né tránh gặp gỡ riêng chỉ có 2 người càng nhiều càng tốt. Trong lúc nói chuyện với GĐ hãy chỉ chú tâm vào công việc, đừng quan tâm quá nhiều đến chuyện cá nhân. Đôi khi phải thể hiện cho người ta thấy quan điểm của mình một cách cương quyết và khéo léo.


Mình hi vọng rằng với thái độ thẳng thắn quyết liệt nhưng khéo léo của bạn sẽ khiến ông GĐ kia dần phải chùn bước.


Chúc may mắn....


1 người cảm ơn


Em nên lưu lại tất cả các tin nhắn. Bí mật ghi âm mỗi khi vào phòng sếp - điện thoại có chức năng này.


Ăn mặc kín cổng cao tường.


Luôn luôn nói cháu rất tôn trọng chú như một bậc cha chú đi trước và cháu cần có khoảng cách để tránh mọi người hiểu lầm. Đối với cháu công việc là công việc, cháu không có sự lẫn lộn giữa công việc và tình cảm.


Trưa nếu ông ấy gọi đi ăn thì tuyệt đối ko nghe, không đi.


Đêm đến cứ vứt máy ở đó, chẳng sao cả.


Đừng bao giờ tỏ vẻ sợ hãi một con dê, vì nó sẽ càng lấn tới. Cứ đường hoàng và thẳng thắn. Tránh tuyệt đối không gian kín và luôn có ý thức tự vệ.


Còn nếu làm các bước hết rồi mà ko thoát đc thì chỉ còn hai cách


Chấp nhận và đòi hỏi vật chất tương xứng


Bỏ việc tìm nơi làm mới. Cái đó tuỳ thuộc vào tính cách và bản lĩnh của em. Lúc đó thì ko trách ai đc nữa.


1 người cảm ơn


tại sao chủ top ko chịu hiểu nhỉ?


Bạn chỉ có 2 con đường


1-ở lại, nhưng sẽ tiếp tục bị ve vãn, tôi có cảm giác như bạn ko muốn tìm cách bảo vệ bản thân ý


Bạn có thể kháng cự lại lão ko? nếu có, bạn đã ko lên đây tìm ý kiến.


Bạn ko muốn im lặng để lão tiếp tục lấn tới nhưng cũng ko muốn làm ầm, sợ mất danh dự. Thế sau này bị đồn thổi vs lão rồi thì bạn còn danh dự chắc.


2-ra đi, tiếp tục tìm 1 công việc khác, bạn còn trẻ mà, bạn có thể làm lại từ đầu. Bạn sẽ thoát dc 1 thằng dê già, vẫn giữ dc danh dự của mình, ko để bố mẹ phiền lòng...bạn còn muốn gì nữa


1 người cảm ơn