Giúp em với, vợ chồng em đều không biết làm chuyện ấy.. :(
Số là tụi em mới cưới nhau được mấy ngày. Mà đó giờ chưa đứa nào làm chuyện ấy hết nên giờ em lo lắm :((
Hồi đó giờ 2 đứa em vẫn thường xuyên đi chơi xa nhà, anh lại công tác xa thỉnh thoảng mới về thăm nên mỗi lần anh về hay đi chơi xa thì tụi em vẫn ngủ khách sạn bình thường. Anh thì..không phải beđê nên lần nào cũng muốn.., em thì tính sống thoáng nhưng không thích chuyện đó, nên hơn 2 năm nay dù tụi em vẫn ở ks như cơm bữa nhưng chẳng có gì xảy ra, tụi em cũng chỉ hun hít đã rồi ôm nhau ngủ khò tới sáng thôi. (Anh chồng thương và rất chiều em nên cái gì em k chịu thì thôi hà :x)
Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới :(.. Hôm giữa tháng rồi tụi em cưới nhau. Trước khi cưới, chồng em cũng khá ngu ngơ nên cũng xin em lên mạng tìm hiểu 3 cái chuyện đó, ảnh cũng coi "phim minh họa" rồi /:), nhưng cũng chả biết gì nhiều, em thì thù 3 cái đó nên chả bao giờ đụng tới nên hok biết gì luôn.
Cưới nhau hơn 1 tuần tối qua em mới cho anh ấy thử, nhưng chưa gì thì em thấy đau và sợ lắm, em khóc ngất lên :(, anh hoảng hồn ôm chặt em và xin lỗi lia lịa, anh nói chắc do anh không biết cách nên làm em đau. Giờ em lo lắm, không biết làm thế nào :((
Mấy chị có biết làm sao cho em không đau hông, chứ 2 bên gia đình cứ hối có con. Mẹ em mấy hôm trước còn tính chu kì con gái với ngày cưới để dẫn em đi khám nữa..huhuhu :((:((:((