Em không biết nên post bài của mình vào mục nào, xin mod cho topic của em được sống mấy ngày, em đang rất cần sự giúp đỡ của các anh chị ...


Chuyện của em là thế này, ngày xưa bà ngoại của em vì nể tình hàng xóm nên đã để cho nhà bên cạnh xây cái bếp ngay đằng sau cửa hậu nhà em ( cho đến thời điểm này nếu gia đình em muốn đi bằng cửa hậu thì phải đi " nhờ " qua cái bếp nhà họ ), chuyện sẽ không có gì nếu phía mặt tiền đường không giải tỏa.



Hiện tại họ dự định chiếm phần đất khoảng 30m2 đó bằng cách xây nối từ phần nhà trên của họ với cái bếp ( như vậy cửa hậu nhà em sẽ bị bít lại và xem như không có cửa hậu luôn T_T )



Hôm rồi nhà em và nhà họ lên phường thì họ lại trình bày phần đất đó họ đã hợp thức hóa sổ đỏ ( em cũng không hiểu vì sao họ lại có thể làm sổ đỏ được trong khi họ không có giấy tờ cũng như bằng chứng gì chứng tỏ phần đất đó thuộc chủ quyền của họ ).



Hiện ba em đang tìm một luật sư giỏi để giúp đỡ gia đình em theo vụ kiện này,
các anh chị có ai biết luật sư nào giỏi ( ở sài gòn ) thì chỉ giúp dùm em với ạ. Và gia đình em nên nhờ tòa soạn nào đăng bài?
nghĩ lại mà buồn, ngày xưa gia đình em vì nể nang họ nên giờ mới ra nông nổi này, bây giờ họ lại trở mặt lật lọng không nghĩ đến tình cảm ngày xưa, mà nhà họ toàn làm nghề giáo đấy ạ vậy mà không hiểu sao lại có thể ăn không nói có một cách trắng trợn không chớp mắt luôn …


Cám ơn các anh chị nhiều nhiều ... :Rose: