Giữa biển người tấp nập như thế này biết tìm đâu ra một người luôn trân trọng chúng ta, vậy nên hãy cứ độc thân cho đến khi có thể tìm thấy họ, cho đến khi bản thân chúng ta có thể gặp được một người đảm bảo rằng người ta có thể nắm tay bạn một cách tự nhiên nhất, có thể hôn mình ở những nơi công cộng. Giữa một biển người rộng lớn như thế này đến bao giờ chúng ta có thể gặp được một người muốn mang mình về nhà và giới thiệu với ba mẹ của họ, bạn bè của họ còn biết mình trước cả khi cả hai người quen nhau. Đến bao giờ chúng ta mới có thể gặp được một người sẵn sàng bỏ hết tất cả mọi thứ để có thể đến bên cạnh mình mỗi lúc nguy cấp, họ luôn dành mọi thời gian rảnh của họ dành cho mình. Đến bao giờ chúng ta mới có thể gặp được một người luôn tôn trọng và không bao giờ xâm phạm đến những vấn đề riêng tư của chúng ta, họ sẽ luôn luôn chủ động lắng nghe mỗi khi chúng ta thấy cần hơn là tra khảo mình.
Chỉ ước rằng bản thân có thể gặp được một người luôn biết giữ lời hứa và luôn biết xin lỗi mỗi khi họ sai, luôn gửi cho mình những dòng tin nhắn ngọt ngào trong mỗi giờ làm việc dù cho cả hai đều đang rất bận rộn, chỉ đơn giản là mỗi lúc mỗi giờ họ đều nghĩ đến mình. Chỉ ước rằng bản thân có thể gặp được một người luôn làm cho chúng ta trở thành những con người tốt hơn, luôn là người ở phía sau thúc đẩy chúng ta đạt được những thành tựu và trở nên hoàn hảo hơn rất nhiều. Ở đâu đó trong thế giới này rồi chúng ta sẽ gặp được một người biết trân trọng mình, và không bao giờ bỏ mặc mỗi khi cả hai xảy ra mâu thuẫn, sẽ luôn cố gắng thể hiện tình yêu và luôn thấu hiểu những gì mà mình phải trải qua. Giữa dòng người tấp nập như thế này rồi chúng ta sẽ gặp được người như vậy, hãy cứ sống độc thân và vui vẻ cho đến khi gặp được người thích hợp.
