chào các bố mẹ,


không hiểu ở đây các bố mẹ đã bao giờ phải như tôi bức xúc với các cư xử của cô giáo lớp con tôi học không?


con tôi học lớp 11, và tôi là trưởng ban phụ huynh nhận việc giữ quỹ của lớp đến năm nay là năm thứ 2 tôi giữ quỹ.


nhận nhiệm vụ của ban phụ huynh lớp,Tôi chưa bao giờ để các cháu và các thầy cô giáo phải thiếu hụt gì trong những ngày lễ tết.


tuy nhiên, do năm nay tôi có việc đột xuất đi công tác nước ngoài nhằm đúng ngày 20/11. tuy ở xa, nhưng tôi vẫn nhờ nv trong cty chuyển tiền và quà đầy đủ cho các thành viên khác của ban phụ huynh để đến thăm các thầy cô giáo.


tôi và 1 phụ huynh khác trong lớp có việc làm ăn với nhau liên quan đến đất cát, tiền nong. tôi giới thiệu khách mua đất cho phụ huynh kia nhưng do cuộc mua bán k thành, và cô phụ huynh này liền đổi trách nhiệm cho tôi để trốn tránh không phải trả tiền lại cho ng khách mua đất mà tôi giới thiệu.


tôi đi xa, đột nhiên thấy con gái gọi đt và chat bảo là cô giáo chủ nhiệm rất nhiều lần gọi đt đến nhà tìm tôi. biết tôi đi ctacs nước ngoài, cô giáo nói với con tôi thế này ạ: " cô được nghe nhiều tin đồn của phụ huynh lớp mình là mẹ con không hề đi Nhật và con lớn rồi nên cô cũng muốn nói cho con biết, những chuyện này là tế nhị, mẹ con làm việc không đàng hoàng, nhiều tin đồn nói mẹ con thế này thế khác. con nói mẹ con gặp cô để trao đổi".


Ngay sáng hôm sau, tôi gọi đt đến trường và nhà đều không gặp đc cô giáo. tôi muốn hỏi cô tại sao lại đi nói với trẻ con rằng cô và phụ huynh lớp biết mẹ nói dối trong khi tôi không hề nói dối, rồi bảo tin đồn này nọ.


tôi không hiểu thế này mà là 1 ng giáo viên lâu năm kinh nghiệm giảng dạy ư?


cô giáo mà quan tâm đến cả đời tư của phụ huynh học sinh và đi đặt điều nói năng bậy bạ với các cháu thì liệu học sinh nó còn tin tưởng cô giáo nữa hay không?


do tôi vẫn chưa liên lạc được với cô giáo nên vẫn còn rất bức xúc, viết ra đây để mong mọi ng góp ý kiên nên làm gì với cô giáo này? có cần phải đến tận trường để mà nói thẳng với cô cái việc làm của cô, nó không phỉa là tấm gương cho các cháu nhìn vào, nó rất phản cảm với nghề giáo dục, giáo viên mà ngồi lê đôi mách