1. Hai mẹ con lên tàu về quê, Ba lên cùng để tiễn. Một người đàn ông hơn mình tầm vài tuổi vào cùng khoang. Mình cất tiếng : chào anh, anh về đâu ạ và 2 bên nói vào câu xã giao. Sau chồng bảo : em nhanh nhảu và cứ hơn hớn thế, người ta là đàn ông, lại là người lên sau họ phải chào trước. Em đừng để họ hiểu mình là người dễ dãi.
2. Bạn chồng ở HN vào, bạn bè nhậu, có mấy cặp VC trong SG cũng đến dự (cùng là bạn học PT). Lúc gần về, VC mình cùng 1 cặp VC nữa cùng cưa một chai bia. Chồng mình đưa cho mình uống trước, vừa lúc đó có một người bạn đi của chồng đến, mình đưa ly bia mời anh đó, anh đó uống trước mình uống sau. Về chồng bảo : Có mặt anh ở đó em làm vậy sao được, VC mình và VC anh ấy đang chúc nhau em uống bao nhiêu còn anh uống nốt. Nếu mời thì đàn bà uống trước. Em không biết cánh đàn ông uống bia khi mời các em tiếp viên còn trêu : ‘anh uống đúng chỗ em đã uống nhé (chỗ chạm môi ấy mà)’.
Sau những lần này về chồng bảo mình không giữ ý tứ và tôn trọng chồng.
3. Một lần mình đi liên hoan với trường đến tầm 21h chồng gọi điện về bảo : muộn rồi, con thì nhỏ mà sao em về muộn vậy (đứa nhỏ mình 2 tuổi). Mình bực về bảo chồng :‘không mấy khi trường liên hoan thì ngồi tâm sự với nhau’. Chồng bảo :’Thứ nhất em là nữ em phải biết có giới hạn chứ, lại muộn rồi, con thì nhỏ. Em có biết khi đi nhậu Sếp thường đến muộn và về trước, phụ nữ cũng vậy phải kiêu sa tí chứ’.
Sau mỗi lần như vậy VC thường giận nhau, em chẳng biết em sai hay chồng em sai.