Chả là vc em cũng tích góp mua được mảnh đất nhưng chưa có điều kiện xây lên, thế nên mới phải chịu cảnh ở thuê ở mướn, tuy chung đụng nhưng dù sao cũng ở trung tâm, giá cả chấp nhận được, và 2 vc em chưa con, đang trong quá trình tích góp nên đây cũng là nơi lí tưởng.
Thế nhưng sự đời đâu ngờ, hôm đấy chồng em đi làm sớm, em thì nghỉ buổi sáng nên ngủ nướng, đang ngủ em bỗng trở người quay lại thì thấy cái thằng khốn nạn ở tầng trên nó đang quay lưng chạy ra, nhưng nó chưa ra được khỏi phòng luôn, nghĩa là nó đứng ngay cuối giường nhìn em chắc cũng lâu rồi, em kinh tởm quá luôn.
Trước đây lúc em chưa lấy chồng thì ở phòng cùng tầng với thằng này, nó chuyên nhìn vào khe cửa dán báo bị hở 1 lỗ nhỏ rất nhiều lần, em con gái 1 mình cũng đành ngậm bồ hòn, dán kín lại rồi chỉ dám nói với chủ nhà, nhưng chủ nhà hình như là cái tuýp mà nhân phẩm phụ nữ ko quan trọng mấy, cứ nói với mình " trời sao nó ghê vậy, thôi phải cẩn thận" , chứ cũng chẳng dám làm gì nó.
Quay lại chuyện nó vào tận giường em, lúc đó em điên quá chạy lên phòng nó thì nó đang ngồi máy vi tính, mặt nhơn nhơn như ko có gì, em bối rối quá nên chạy xuống nói chủ nhà thằng đó vào phòng nhìn em ngủ, chủ nhà ngồi tỉnh bơ " có bắt được tận tay ko, ko bắt được thì khó nói lắm", em điên quá nói lại " cháu sẽ làm cho nó nhận, cháu mắt nhắm mắt mở, ăn mặc ko đầy đủ thì chạy theo nó bắt tận tay kiểu gì đây", rồi em phi lên phòng nó bảo " sao mày vào phòng chị", nó bảo " em có vào phòng chị đâu", em hét lên " tao hỏi lại lần nữa sao mày vào phòng tao, trước đây tao niệm tình mày nhỏ, để cho mày còn học nên tao nhắm mắt làm lơ, bây giờ tao dọn xuống phòng dưới (mà phòng dưới ko hề có khe hở mọi người nhé) mà mày dám mở cửa vào tận giường của tao, tao sẽ nói chuyện này với chồng tao". sau đó em lại phi xuống chủ nhà nói " bây giờ nó nhận rồi đo, cô chú tính sao", 2 ông bà đó mói bảo " thế à, thôi để kêu nó xuống nói nó xin lỗi", mà lúc đó em cũng chẳng hiểu mình, tức quá hóa ngu hay sao ấy, cư ngồi như phỗng, ong bà bảo nó xin lỗi rồi cho nó đi lên, coi như hết phim, sau đó bảo em đừng nói với chồng. Chiều chồng em về chở em đi ăn, thấy em khác lạ, hỏi mãi em cũng nói hết mọi việc, chồng em phóng xe như bay trên đường, em sợ quá chừng vì chồng em nóng lắm, thằng đó bị đánh thì mệt mình thêm, em năn nỉ tìm mọi cách cho chồng dừng xe, rồi em đt bà chủ nói bảo thằng kia đi đi, ko chồng em đánh nó. Sau đó vc em về nhà thì chồng em nói với bà chủ là phải giải quyết cho thằng kia chuyển đi, bà ấy nói" nó xin lỗi rồi còn muốn gì nữa, nếu thấy ko được thì tụi bây cứ chuyển đi", chồng em chỉ mặt bả quát" ko chuyển đi đâu hết, có chuyển thì thằng kia chuyển đi", lúc đó em sợ đánh nhau đến nơi nên can chồng.
Nói về thằng kia thì nó trốn đâu mất rồi, em lên nói chuyện với chị nó" chị nó nói nó có lỗi thì xin lỗi ko việc gì chuyển đi", kiểu rất kênh kiệu chứ ko hề biết mình có lỗi, chị em nhà đó trước giờ hung hăng làm càn nên trong nhà ko ai dám nói gì, kiểu tránh voi chẳng xấu mặt nào,mọi người hỏi có tức ko. Cả đêm hôm qua em ko ngủ được vì tức và sợ, sợ là chồng em nóng tính quá, nếu nó cứ kiên quyết ko đi thì ông ấy đánh nó mất, mà em rất sợ mấy chuyện đánh nhau, thiệt thân chồng thì càng khổ.
Giờ thằng đó vẫn biệt tăm, em thì bối rối chẳng biết thế nào, mọi người có cách gì hay ko?