Các mẹ cho em hỏi có bác nào hay mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại không? Chuyện là thế này, con bạn em nó kể nó rất hay mơ về một người bạn thời cấp 3, mà bạn này nó ghét lắm, nhưng khổ nỗi anh bạn này lại rất si mê nó. Nó bảo mặc dù đã không gặp nhau hơn 10 năm rồi nhưng thi thoảng nó vẫn hay mơ về anh chàng đó, nhưng toàn mơ xấu không à, lần nào nó mơ, không trong hoàn cảnh này thì trong hoàn cảnh khác, anh chàng đó toàn hại nó, hoặc là đuổi đánh, giết nó hoặc là người thân trong gia đình nó , tóm lại là nó toàn mơ về người đó toàn làm việc xấu với nó, mà cứ lần nào mơ về người đó là toàn mơ giấc mơ xấu thôi, toàn mơ người đó làm hại nó thôi, nó phải mơ đến 20 lần rồi ấy. Các bác có kinh nghiệm gì về việc này không, cho con bạn em lời khuyên. Nó bảo nó mơ nhiều lần quá lại thấy lo lắng. Không biết có phải là điềm báo trước điều không hay hay không? Tks các mẹ.