Nhà mình ở Tỉnh nhưng Nhỏ em mình học ở SG 6 năm và mới TN ra trường đi làm hơn 1 năm nay lương vẫn còn thấp lè tè nhưng từ khi biết kiếm tiền mới thấu hiểu cảm giác đau lòng khi móc ví trả tiền thuê nhà đến hơn 1/2 tháng lương trước giờ vẫn vậy không sao mà bi giờ nghe nó than thở mỗi khi đầu tháng nghe não lòng


Ba mẹ mình quyết định tìm 1 căn hộ chung cư hoặc 1 ngôi nhà nho nhỏ chổ an ninh 1 chút cho nó an cư để yên tâm lạc nghiệp mà không biết hỏi thăm ai để có thông tin hết ...nhất là nơi nó ở là quận Bình thạnh làm việc tòa nhà Etown đi về mất hơn 1 tiếng có khi kẹt xe mất thêm 1 tiếng nữa , nó khóc than làm ba mẹ mình cũng ăn không ngon ngủ không yên lun :(


Mình mạo muôi hỏi nhờ các mẹ biết căn hộ chung cư hay nhà ở SG có giá là bn ạ ? có khoảng 600tr ---> 900tr có mua được như nguyện vọng không ạ ? các mẹ nào biết chổ nào ổn thì chỉ mình với :Rose::Rose::Rose: