Tuổi mình cũng đã hơn 30, mà còn ham hố quá các bác ạ.
Số là vầy, mình học bán thời gian kiểu vừa làm vừa học, sắp sửa kết thúc một khóa Cao đẳng về Kinh Tế rồi, sắp tới sẽ học lên đại học full time luôn. Tuy nhiên mình thấy tiếc thời gian nhàn rỗi, vì học full time ngành Kinh tế (Đại học) thì chỉ phải học 3 hours/ ngày. Thời gian còn lại quá dư thừa, mình định học thêm một cái bằng Diploma buổi tối nữa, vì dù sao lỡ nghỉ làm rồi, phải tận dụng toàn bộ thời gian, phải chạy đua với thời gian để học xong còn xin việc nữa.
Ngoài bằng đại học chuyên ngành Kinh Tế mình đã xác định đeo đuổi, thì bằng Diploma mình muốn học nữa chính là Diploma về IT (sẽ học về lập trình căn bản như Java, C++...). Ai cũng bảo mình là nữ theo ngành IT không hợp, mình thì dốt toán, không thích các con số hay những gì quá khô khan, nhưng mình nhìn thấy tương lai tươi sáng của cái bằng IT, vì các lý do sau:
- Kiến thức IT ít thay đổi, học một lần là xài suốt đời
- IT là ngành hot nhất trên thế giới hiện nay, dễ xin việc
- Trong tương lai, máy tính sẽ ngày càng toàn cầu hóa, và thay thế các kỹ thuật thủ công đơn giản...
Tóm lại, với tính ứng dụng cao, mình nghĩ học nghề IT không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc, chả thiệt hại gì. Mình đã có hướng đi cho tương lai là theo ngành Kinh tế chứ không theo nghề IT, nên dù có học IT dốt tới đâu cũng chẳng ảnh hưởng gì, học phí của ngành IT hoàn toàn nằm trong khả năng của mình. Học thành công hay không thành công cũng không thành vấn đề, mục đích chủ yếu là học cho biết thôi.
Xin mọi người tư vấn giúp mình là mình có nên theo đuổi khóa học Diploma về IT không? Có bạn nữ nào cũng dốt các môn khoa học tính toán như mình mà cũng học IT, thì vui lòng cho mình biết ý kiến. Liệu học cái này có quá khó với các bạn không?
Nói thêm là mình học ở nước ngoài, học bằng tiếng Anh. Không phải mình khoe khoang gì nhưng mình thấy nếu học bằng tiếng Anh thì các môn khoa học mình dễ tiếp thu hơn do kiến thức nó rất straightforward chứ không lắt léo chơi chữ như các môn lý thuyết. Tiếng Việt mình khá các môn xã hội nhưng nếu học các môn xã hội bằng tiếng Anh mình ngán lắm, vì họ trình bày kiểu văn hoa bóng bẩy mình đọc xong quên là sạch sành sanh. Tới kỳ thi nhìn câu hỏi thấy quen quen mà kêu trả lời là trần ai khoai củ, vì kiến thức mông mênh vô cùng. Mấy môn khoa học chỉ cần nắm các thuật ngữ, công thức là làm được hết.