Số là mình đăng bài trên mạnh 5s, cần mua usb hình độc tặng chồng nhân ngày SN. Rồi tối đó, có con bé nó nhắn tin cho mình nói là nó có usb hình hambuger và hình pucca hàng xách tay bên Singapore( số DT của nó đây: 0933851217) và đang ở xa, nên xin mình nick yahoo để chat. (nick của nó đây: ngochakh). Sao khi thỏa thuận giá cả, mình đồng ý mua usb hình hambuger với giá là 450k, cộng thêm 30k tiền ship nữa. Nó cho mình số TK: 0251001999137 tên Từ Nguyễn Bảo Trâm, ngân hàng Vietcombank. Sáng thứ 5 nó chủ động gọi sớm cho mình đọc lại tên mình+địa chỉ để xác minh người nhận hàng cho đúng, rồi nói đã chuyển hàng cho mình và hỏi chừng nào chuyển tiền cho nó. Mình nói đúng 8h ngân hàng làm việc mình sẽ chuyển. Sau khi chuyển tiền xong mình báo nó . Nó nói là thứ 6 khoảng 3h30 chiều là mình nhận được hàng. Đến gần hơn 4h mình gọi nói vẫn chưa nhận được, nó nói chị yên tâm đi, trong tối nay sẽ nhận được. Mình tin và chờ, đến ngày hôm nay vẫn chưa nhận được, gọi điện thì nó đã khóa máy. Mình bị lừa rồi phải k? Tiền thì k có bao nhiêu nhưng mình tức quá. K biết có cách nào truy ra nó k. Có mẹ nào giúp mình k. Mấy đứa nhóc bây giờ sao mà tinh quái quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chị k có 1 mình, em cũng bị con nhỏ này gạt như chị. Em đăng cần mua cái điện thoại mẫu EG.., cái bữa...
mình search thử...