Hi All,


Em có một bé trai cực kỳ biếng ăn, anh xã em lại làm việc đến tầm 8:30 mới về đến nhà. Nhờ vào may mắn và sự cố gắng em cũng có một công việc khá tốt. Do lập gia đình và có baby quá sớm nên e chưa có bằng cấp tốt (e đang học tại chức). Hiện tại nếu muốn phát triển công việc, em phải tham gia các khóa đào tạo chuyên môn & ngoại ngữ, nhưng e lại không yên tâm để người khác chăm sóc bé. Thời gian đầu khi đi học em cũng có nhờ ngoại chăm sóc, hậu qủa là bé sụt cân không phanh, nên em thật sự không nỡ giao bé cho người khác chăm sóc lần nữa.


Do vấn đề bằng cấp nên em hay gặp bất công trong công việc. Anh xã thì không hỗ trợ được gì. Em rất stress vì hiện tại và tương lai em sẽ là người gánh vác tài chính mà em lại không thể dành thời gian phát triển công việc.


Anh/chị vui lòng tư vấn giúp em nên làm thế nào.


Cảm ơn rất nhiều.