Gia đình chồng có đủ điều kiện chỗ ở và sự riêng tư được độc lập ...vậy, có nên về ở ko ?
Hai vợ chồng mình cưới nhau đã xác định ở riêng nên đã xin cha mẹ cho ra riêng ở và tự kinh doanh hơn 10 năm. Thời gian trước, kinh doanh, buôn bán cái gì cũng thuận lợi và dễ dàng. Tụi mình tích cóp tiền tiết kiệm và gom góp được tiền mừng cưới mở được cái xưởng nho nhỏ sản xuất, giao sỉ và bán lẻ luôn....Hic, làm xưởng nhỏ thì có dư nhưng đến khi xã mình cùng gđ chồng mở rộng kd thì ko được thuận lợi như lúc làm ít. Thế là mình thu gọn qui mô và cũng dần ổn định lại . Sai lầm cuối cùng của vợ chồng mình là kd thêm lĩnh vực tài chính nên thất bại thê thảm.
Kinh doanh, buôn bán ko dễ dàng nhưng lúc trước nữa. Đối tác cũng hạn chế cho nợ, vào ra gì cũng tiền tươi. Mặt hàng kinh doanh truyền thống của gia đình mình thì cũng ko đến nỗi nào nhưng phải thuê mướn mặt bằng rồi chủ nhà kiếm chuyện lên giá, buôn bán cạnh tranh, đồng lời cũng bị teo tóp, công sức mình bỏ ra làm rồi so sánh với lúc trước nên giờ thấy hơi chán. Vì vậy, mình đang dự định giải nghệ (cũng tiếc lắm mặc dù với người khác thì ngành kd của mình rất "ngon" ăn).
Mình thì thấy tiếc nên nói với xã thôi sang lại và hướng dẫn cho họ kinh doanh luôn hoặc hợp tác làm (vì mình bị cụt vốn rồi) nhưng xã ko đồng ý hùn hạp vì nghĩ ko được lâu bền.
Vấn đề ở đây là mình đang kd nhưng hủy hđồng thuê nhà trước hạn nên bị mất 1/2 tiền cọc (mất toi >10tr) nên tiếc đứt ruột :(( Xã mình nói... kệ ...bỏ, chứ giờ làm tiếp ko nhiều vốn thì cạnh tranh ko lại người ta.
Ba mẹ chồng mình lại kêu về ở. Vợ chồng mình ở 1 tầng riêng biệt, cơm nước muốn ăn riêng thì tự nấu và tòan quyền sinh họat ở tầng ấy, 2 con mình cũng có phòng riêng. Trong thâm tâm mình cũng muốn về lắm, vừa đỡ tiền thuê nhà ở, cháu lại được gần gũi nội nhiều hơn. Nhưng mình sợ mình ko hợp với mẹ anh ấy. Mình ít nói, nhưng mẹ thì nói nhiều (quá nhiều và hay nói tới nói lui chuyện ko đáng, thậm chí chuyện của người ta cũng hay nói ra nói vào mặc dù rất tốt tính).
Mình chỉ sợ có mỗi chuyện này khi về ở chung thôi, còn những việc khác như nội trợ, cư xử phải phép thì mình ko ngại. Mình nói với xã em chán làm rồi :-&...thôi cho em nghỉ hưu anh nuôi hén :p Xã mình ... ok ...nếu như em ko tham làm giàu anh có thể lo được cho 3 mẹ con nhưng phải về nhà ở chứ thuê thì ko được (xã mình nhận khóang sản phẩm của người nhà làm rồi thuê thợ trả lương lại, tháng dư tầm trên dưới 12 triệu.... Nói thật, nhiều lúc mìh muốn nghỉ ở nhà để thử làm người vợ đảm đang xem như thế nào :-? . Từ thời đi học cũng đã quen cày cuốc rồi nên ở ko chắc cũng khó chịu.:Embarrassment:
Nhiều lời quá, cảm ơn mọi người đã cố đọc hết bài viết của mình. Cuối cùng mình xin ý kiến của mọi người có nên về nhà ở ko vì mình cũng sợ hàng xóm soi " sao gia đình ấy xưa giờ ko ở chung với ba mẹ chồng nay lại về" , rồi thế này thế nọ :31: ....mẹ chồng ko khéo léo lại hay đem chuyện hàng xóm ra bàn tán thì hỡi hôi....chắc em cuốn gói tốn tiền thuê nhà cho nhẹ cái lỗ tai quớ :96:.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
* Thứ 1 : Nghỉ buôn...