Tình hình là e đang coi phim Ước mơ lấp lánh đang chiếu trên vtv3 lúc 6h tối.


Không hiểu sao e ghét nhân vật chính diện là jung won như vậy. Tính cách cô nàng cứ thế nào ấy e k thích đc. Còn geum rang tuy biết là nhân vật phản diện nhưng em thấy chân thật hơn. E chưa coi hết phim nhưng cảm nhận như vậy. Có mẹ nào giống e không nhỉ?.. (Có ném đá e thì e cũng k thể có cảm tình với jung won đc. Hjx). :-)


Rồi phim truyền hình Họa bì dài tập đang chiếu trên htv7 nữa. E ghét nhân vật Bội Dung và Vương Sinh. Vì Bội Dung là thanh mai trúc mã với Dũng ca, mà khi thấy Vương Sinh thì lại thay lòng. Giống như thấy trăng quên đèn vậy. Còn Vương Sinh biết Dũng ca hết lòng vì Bội Dung mà vẫn tơ tưởng tới Bội Dung. E thấy cứ thế nào ấy. Là anh em, bạn bè mà lại như vậy...


Hjhj. E coi mà thấy bực lắm. Chỉ muốn lên đây để trút hết ra. Dù biết có nhiều người khác mình. .. Ai đời lại đi ghét nhân vật chính của công chúng mới khổ. Hic.