Em đang là sv, 21t từ nhỏ đến bây giờ em nhận ra mình có một tính cách rất xấu là ghen tị và nói xấu bạn bè, đặc biệt là con gái huhu. Học cấp 2 đến cấp 3 và ngay cả bây giờ, cứ trong lớp có bạn gái nào xinh đẹp, ăn diện một chút, nói chung là hơn em thì e rất ghen tị, e hay đi nói với bạn bè chơi chung giống như là nói ra những điểm xấu rồi bàn luận với nhau, tụi bạn nói đó chỉ là nhận xét nhưng theo em đó là nói xấu rồi chứ nhận xét gì. Cách đây mấy hôm, bạn em cấp 3 có đóng chung clip với The Men, phải nói là em hết hồn luôn, từ hồi học cấp 3, bạn đó cũng đã nổi bật, trong trường ai cũng biết, vậy là ghen tị lại nổi lên, em đưa cho bạn bè xem, con trai thì khen xinh đẹp, con gái thi nói không xinh tí nào chỉ là son phấn thôi, mỗi lần nói xấu ai đó chỉ ra những điểm xấu thì em cảm thấy rất vui vẻ, giống như đè bẹp người ta nâng mình lên. Em nhận thấy, em không thể suốt ngày đi ghen tị như thế được, nhưng em lại cứ nhiều chuyện để nói xấu tiếp,tự hỏi tại sao không ghen tị với những bạn học giỏi để cố gắng học, suốt ngày cứ ghen tị với những bạn xinh đẹp, giàu có. Nên hôm nay, em đưa ra khuết điểm của mình, mong các chị thông thái giúp em bớt ghen tị mà yêu thương mọi người hơn, mọi gạch đá về tính cách của em, em xin nhận hết. Mong các chị đưa ra lời khuyện cho em.