Buồn quá, sáng nay 1/6 chắc ko phải ngày của mình nên mới bị thế này. Sáng sớm đã họp cty. Gd bảo mình phải chú ý vẫn đề vệ sinh cty, cuối tuần thì lau bàn chỗ các anh em ngồi, ko nhẽ anh lại bảo mấy anh em ý làm thì không ra thế nào. Bây giờ cv văn phòng là của em. E bây giờ còn trẻ, ko làm chỗ anh thì làm cty khác em phải rút kinh nghiệm bây giờ không còn trẻ con nữa.... Rồi bắt mình lau nhà vệ sinh....Mình bùn quá, mình muốn đi làm được bình đẳng như mọi người, mình ko lười nhưng mình không thích phải dọn dẹp chỗ do người khác làm bừa ra, mình có phải tạp vụ đâu. Mình đi làm là nhân viên văn phòng thì cũng như mọi người chứ, sao bắt mình làm như thế. Mọi người cho mình ý kiến với, có phải do mình chưa đi làm ở đâu nên ko biết không, những chỗ đó có phải làm như vậy không. Mình muốn nghỉ việc quá khi nghe gd nói những cv vệ sinh cty là của mình...:((


ps: Mình đang học liên thông đại học khoa kế toán, nên mới đi làm trong lúc chưa lấy bằng