Đôi khi e đọc mấy bài trên diễn đàn, số hiếm thôi, nhưng cũng có chị phát hiện chồng mình là Gay. E cũng ko thể cảm nhận hết được nỗi đau đó như thế nào. Nhà e cũng do người ta mai mối, tưởng đâu có được chồng hiền, chí thú làm ăn. Nào ngờ đến 1 ngày e phát hiện người đó là Gay. E chỉ bắt đầu nghi ngờ khi suốt ngày thấy người đó cầm đt nhắn tin suốt, nhưng hầu như hiếm khi nào gửi cho e 1 tin nhắn quan tâm. Điện thoại cũng vậy, cần thì gọi chứ ko 1 cuộc gọi hỏi thăm e thế nào. Trong khi e cứ hết lần này đến lần khác, mỗi lần có dịp gặp mặt thì e nghe người đó cứ gọi cho nhân viên nam suốt, lời nói rất ư là quan tâm. E tự cho mình nghĩ nhiều. Đến khi chính mắt e thấy người đó đi với cả đám con trai, nhìn bộ dạng và lời nói là biết Gay rồi thì e mới bắt đầu điều tra. E đến nơi người đó làm việc hỏi những người làm trong ấy thì người ta nói anh ấy Gay, chỉ chơi với con trai thôi. Vẫn ko tin nên e nhờ bạn hỏi thăm những người khi xưa học cùng thời với a, thì mới ngã ngữa là người ta biết a như vậy lâu rồi. Các chị cho e lời khuyên có được ko ạ? Có phải là người đó và gia đình người đó đã có toan tính dối lừa người khác ngay từ đầu ko? Con họ như vậy, mà họ vẫn đi chỗ này chỗ khác tìm vợ con họ? Chuyện thật sự kinh khủng hơn những gì e kể nhiều, nhưng e ko muốn nghĩ đến những con người tàn ác ấy. E chỉ mong các chị cho e lời khuyên để e đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này. E cảm ơn.