Gặp phải ông chủ dê già phải làm sao khi không muốn nghỉ?
Em là sinh viên năm cuối sắp ra trường, hồi đợt đi thực tập, em xin ở lại học việc và được giữ lại, lúc đó em còn nghĩ mình may mắn vì mấy bạn cùng thực tập với em đứa nào cũng lanh và xinh hơn em nhưng lại giữ lại em. ông chủ ban đâu là người vui tính thoải mái chỉ dạy tận tình, ông ấy 64 tuổi rồi, là người có nhiều kinh nghiệm, em cứ nghĩ xin được ở lại học việc rất tốt cho mình sau này. Ban đầu thấy ổng tốt, tâm lí, đáng kính, em cũng không hiểu sao ổng giữ lại mình, mấy ngày đầu vẫn bình thường, ngày nào ổng cũng nhắn tin buổi sáng và tối em cứ nghĩ ông quan tâm đến học trò, vì ổng cũng có nhiều học trò nên em thấy yên tâm, rồi ông ấy cứ cho tiền bắt e phải nhận, em cũng nghĩ mấy người học trò kia cũng thế chắc không sao. nhưng bỗng một hôm ổng ngồi kể với em ổng ngủ với chị học trò trước( lúc đó chị này có người yêu rồi, còn bầy giờ có gia đình rồi), kể quan hệ thế nào em nghe mà tái mặt luôn, không biết ổng có ý gì với mình không, bây giờ em thấy ổng giữ lại em vì em khù khờ và dễ dụ nhất trong mấy đứa hay sao ý. có nhiều lần ổng cố ý ôm em( thất sự em nổi hết da gà) thầy trò đâu có thể ôm nhau trong sáng được. mà hiên tại cũng có mấy đứa đang học việc như em, em đang nghĩ ko biết mấy đứa kia có bị như em không, có khi nào em suy nghĩ quá nhiềuhay ổng chỉ quan tâm ai cũng vậy, em không biết có nên nghỉ không, hay khi nào ổng sổ sàng có ý cụ thể muốn dụ em thì hẵng nghỉ, vì em muốn học thêm, kiếm được chỗ học việc tốt ko dễ, nhất là đối với đứa ko giỏi giao tiếp và ngoại hình bình thường như em, em muốn đây là cơ hội học kinh nghiệm sống cho mình ra đời. em muốn mọi người tư vấn cho em chứ em cũng ko biết làm sao
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- thứ 1 là nên nghĩ ngay tức khắc, ko cần suy nghĩ làm gì
- thứ 2 nếu muốn ở lại học hỏi thì...