Công ty cũ giải thể nên tớ nhờ người họ hàng ruột lo xin cho vào một cơ quan NN khác, bình thường người ngoài nếu mối quan hệ quen biết b thường thì phải chờ đợi khá lâu, có khi tính bằng năm. Tớ được gặp sếp TGD (do người quen dẫn đi), sếp cũng bảo tớ chờ và có hứa hẹn sắp xếp cv phù hợp cho tớ nhưng không hẹn đến bao giờ. Mai tớ muốn đến nhà sếp nhưng tớ kém khoản giao tiếp mà sếp lại thuê nhà ở có 1 mình (nhà sếp ở tỉnh khác, cuối tuần sếp mới về). Thế nên tớ muốn rủ chồng đi cùng và đến mang tính chất thăm hỏi thôi thì mua hoa quả thôi có được không, với lại tớ định đến không báo trước vì có thể sếp lấy lý do bận đi tiếp khách gì gì đó để từ chối ko gặp, cứ đến nếu có nhà thì vào. Chỗ này rất khó vì vấn đề ko phải là xiền, là người quen chơi với họ hàng nhà tớ, người họ hàng vẫn tác động nhưng muốn tớ cũng phải xông xáo tự mình liên lạc để thể hiện sự mong mỏi ăn mày công việc không thì ko biết đến bao giờ, chờ 2 tháng rồi, tớ cũng biết vào đựoc đấy rất khó và mất thời gian. Nhưng mà tính tớ nhát và ngại khoản này vô cùng, bình thường buôn chuyện tóe nhòe nhưng cứ có ván đề gi quan trọng là cứng cả họng, lắp ba lắp bắp và quan trọng là chả biết nói cái gì....8-}


À mà có nên nói cty cũ bị giải thể không?


Rất mong được mọi người chỉ bảo tớ. @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-