Chào cả nhà. Mình muốn xin ý kiến của cả nhà về trường hợp của đứa bạn thân mình. Bạn mình 31 tuổi, đã li dị cách đây 3 năm, nuôi cậu con trai 6 tuổi (nhưng cháu đang ở quê với ông bà ngoại). Cách đây 1 năm bạn mình có hỏi chuyện mình về một mối quan hệ với một cậu bạn (kém 1 tuổi) cùng cơ quan. Cậu bạn này cũng đã từng có người yêu nhưng chia tay rồi vì 2 người không hợp. Mình chưa gặp cậu bạn này chỉ nghe qua những gì bạn mình kể. Cậu đấy đã dẫn bạn mình về nhà gặp bố mẹ, gia đình. Mọi người trong gia đình cậu đó ai cũng quí bạn mình, nhưng không ai biết là bạn mình đã qua 1 lần đò và đang nuôi con, vì cậu bạn chưa kể với gia đình chuyện đó. Bạn mình kể là cậu bạn này yêu bạn mình và cũng có ý định cưới bạn mình, nhưng không dám kể gia cảnh bạn mình với gia đình vì quan điểm gia đình đó không tán thành cho con mình lấy người đã qua 1 lần đò. Cậu bạn này nói cần có thêm thời gian để ổn đinh (có nhà riêng…) thì mới nói chuyện đó với gia đình. Nói chung thì qua những gì bạn mình kể thì mình không có có thiện cảm với anh chàng đó, vì thấy anh ta chẳng có bản lĩnh gì cả, nói yêu muốn cưới bạn mình nhưng lại cứ chùng chình không dám quyết, lấy lí do phải ổn định trước (trong khi anh ta đã 30 tuổi, lương mỗi tháng 10 triệu). Tóm lại là mặc dù mình đã can bạn mình không nên tiếp tục nếu anh ta không rõ ràng, dứt khoát; nhưng họ vẫn giữ quan hệ cho đến cách đây 3 ngày thì bạn mình phát hiện có thai. Những lần trước thì vẫn thường xuất ra ngoài, ok, no problem. Lần này cũng thế nhưng bạn mình thấy “có vẻ” như enter một ít rồi nhưng lại chủ quan không uống thuốc vì chỉ cảm thấy “có vẻ” thôi mặc dù anh bạn kia cũng khuyên nên uống thuốc. Bạn mình không phải là chủ định mang cai thai ra để uy hiếp anh chàng kia phải cưới. Còn anh chàng kia khi biết chuyện thì nói tuỳ bạn mình quyết định, để cũng được mà không để cũng được. Mình nghe đến đây đã thấy chán rồi. Bây giờ bạn mình đang rối bời lắm vì không biết quyết định như thế nào nữa. Để thì bạn mình sợ nhiều lí do: đang công tác trong cơ quan nhà nước, đã uống 8 viên thuốc cảm cúm (lúc uống không biết mình đang có thai), sợ không chăm sóc được vì đặc trưng công việc bận túi bụi chứ không phải vì kinh tế eo hẹp (đứa con hiện tại cũng đang để nhà ông bà ngoại). Nếu phá thì bạn mình cũng hoang mang vì đã từng đi hút một lần (với chồng cũ lúc chưa li dị, đứa đầu mới cai sữa). Mặc dù phân vân nhưng bạn mình nghiêng về việc bỏ cái thai đi, vì sợ rằng đã uống 8 viên thuốc cảm cúm sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi,định sang đầu tuần sẽ đi bệnh viện. Mình thì mình thực sự không muốn bạn mình bỏ thai nhi đó vì nó vừa tổn hại về sức khoẻ vừa tổn hại về tinh thần. Không biết uống 8 viên thuốc kia liệu đã có ảnh hưởng gì tới thai nhi chưa?


Mình post lên đây xin ý kiến của mọi người vì mình cũng không biết khuyên bạn mình thế nào nữa. Mong cả nhà cho bạn mình lời khuyên sáng suốt . Cảm ơn cả nhà nhiều.