Gặp đen đủi mà muốn thắp hương khấn vái thì như thế nào ạ??????
Các mẹ ơi, cả tuần vừa rồi đen đủi quá ạ...giữa tuần bị anh chó săn áo vàng bắt xe ạ.nộp phạt mất xiền mà tiếc quá...cái biển báo ngược chiều chắc là chỉ có mình các anh ý nhìn thấy được thôi hay sao ý ạ( thế mới nói có mà như ko ):Smiling: thế là về em em đi rửa xe cho đỡ đen và bóc luôn giấy dán xe từ màu xanh cho về màu nguyên bản là trắng :Laughing: .Đến buổi tối đi có việc xong ra lấy xe chân chống nghiêng của xe bị gãy xe đổ uỳnh một cái làm xe bên cạnh đổ theo.. may mà có người ra đỡ cùng em kịp ko thì:Silly:
Tiếp đến cuối tuần buổi sáng đang đi bình thường có một bố lao xe vào bên cạnh xe, eo ôi xe ga bị đỗ xuống chân thì kinh khủng thế nào rồi ạ...xe bi méo mó, gãy tùm lum..... mà bố ý lao thế nào dã man tàn bạo làm xe ...:Crying::Crying: may mà bắt đền mang xe em đi sưa ko lại mất xiền ngu.... tổng kết một tuần xe thì sửa tùm lum, chân thì tím bầm
em còn trẻ nên chả biết hương khói thế nào cho các ngài phù hộ cho....em chết mất...mà mệnh của e là mệnh môc... xem mấy cái ủe vi thì nói cuộc sống của em ko may mắn lắm....
có mẹ nào thông thạo mấy khoản này chỉ em với:Sad: