Gần Tết, lại khủng hoảng về tiền, xoay quanh chuyện "Nợ lương" ~~"
Em thực sự oải quá rồi. Cơ quan em là một đơn vị truyền thông có tiếng toàn quốc, môi trường tốt, mọi cá nhân đều nỗ lưc vì công việc, bản thân em 25 tuổi cũng còn trẻ, cũng phấn đấu lắm. Nhưng nhiệt huyết cứ giảm dần, giảm dần chỉ vì cái chuyện nợ lương. Trc ko có tình hình này, gần đây cơ quan bàn giao về đơn vị chủ quan khác nên cũng nhiều vấn đề còn tồn đọng
Đã 2 tháng nay em không có lương, à đúng ra được ứng trc 1 triệu. Do tính chất công việc em hay liên hệ đối tác làm việc nên ôi thôi tiền xăng xe, điện thoại liên hệ rồi đủ thứ tiền giời ơi đất hỡi đều phải ứng ra. Còn chờ hoàn ứng á, có hơn 200k tiền taxi chắc cũng chờ 2-3 tháng mới có.
Em thực sự có rất nhiều việc phải làm nhưng đầu óc em chỉ xoay quanh chuyện lấy tiền ở đâu bây giờ. Nhà em thì không có, đang có việc còn nợ gần trăm triệu. E thì tháng 12 xoay 4 triệu trả tiền sinh viên, rồi tiền nhà, tiền sinh hoạt hàng ngày...
E nhìn quanh topic nhiều ng cũng chán vì thất nghiệp rồi chuyện lương bổng. Bản thân em làm mãi, phấn đấu mãi mà lương nhỏ giọt thực sự ko còn tý nhiệt huyết nào luôn ấy. KO thể tập trung vào làm bất cứ cái gì, nếu không có Tiền. Làm thêm thì khó, vì công việc cần sáng tạo, chủ động, liên tục cũng không thể có thời gian làm thêm.
Sống trong XH thời buổi điên đảo này thật khó. lắm lúc bí tiền đến mức có khi dám làm chuyện gì xấu ấy. May cái tính nhát chết nó kéo lùi lại