Tớ thấy bên các mẹ có chồng rủ nhau lập hội bảo nhau chi tiêu cho hợp lý hay phết
Tự nhận là gái trẻ độc thân, công việc có tí ổn định nhưng bị vướng vào hội chứng tiêu tiền quá đà, một tí hội chứng shopaholic nữa. Các bạn giống tớ cùng vào chia sẻ xem hàng ngày hàng giờ chúng mình phải tiêu pha, mua sắm những gì để cùng rút ra cái gì cần, cái gì không, những khoản mà dù ko muốn vẫn phải tiêu. Hay cùng chia sẻ nỗi ngậm ngùi vì trót mua sắm quá đà =)) Để cùng nhau vì một tương lai có cái sổ tiết kiệm to hơn, có ít vốn giắt lưng phòng khi ế chồng còn có tiền dưỡng già nhá:))
Tớ thì có bao nhiêu khoản phải chi tiêu hàng tháng:
- Tiền ăn nộp nghĩa vụ cho mẹ
- Xăng xe, điện thoại
Các khoản phát sinh làm chi tiêu cứ gọi là chóng mặt:
- Ăn uống, cafe chơi bời với bạn bè
- Quần áo giày dép
- Mỹ phẩm (khoản đau đớn nhất)
- Dịch vụ làm đẹp (sơn sửa móng mánh, làm tóc, spa,....)
- Du lịch
Biết là đang tiêu hoang mà nhìn lại toàn những khoản rất hoang phí nhưng lại không thể cắt giảm để được tận hưởng tối thiểu cuộc sống. Biết nàm sao đây???? :D