Như tiêu đề nỗi buồn của một người như mình đơn giản chỉ là sự cô đơn, đã bỏ qua nhiều cơ hội muốn bày tỏ với các bạn giống mình.
Mình 19 tuổi là một thằng con trai từ dưới tỉnh lẻ lên trên Sài Gòn để học đại học, từ khi lên đây cuộc sống đã thay đổi nhiều, không cha mẹ kèm cặp nữa sống với người thân nên phần nào cũng tự do, tính mình từ nhỏ vốn nhút nhát ít nói và rất hiếm khi chia sẻ với mọi người xung quanh về tâm trạng của mình; Lên trên sài gòn năng động này mình rất choáng ngợp bởi vì nhút nhát với đời sống phức tạp có phần vội vả; Trên đây có rất nhiều bạn nữ xinh đẹp nhưng mình "sợ" khi phải đối diện nói chuyện trực tiếp và cũng không dám táng tỉnh bày tỏ với cô nào cả :)) nên ế thì vẫn cứ ế thôi, mới tối hôm nay 1/17/2019 có bạn nhắn tin gợi ý là thích mình nhưng mình lại từ chối lạnh lùng; Nỗi buồn thật sự là mình sống trong một vòng lập, sáng sớm đi học chiều về lại ôm máy tính sống ảo (đôi khi có vài thằng bạn rủ rê đi nhậu), nhưng tối nào cũng buồn rầu cho bản thân vì cô đơn, cuộc đời mơ hồ và lạc trôi, mỗi khi buồn vì suy nghỉ mình sống lãng phí cuộc đời và đã bỏ qua rất nhiều cơ hội kiếm được một người con gái quan tâm tới mình, bản thân cực kỳ đau khổ các bạn à!!! cái mình đau nhất là không thể sống tự lập tự lo cho bản thân, cũng không thể ngỏ lời với girls vì bị từ chối đau lắm :')) cũng sợ đau vì nếu mấy bạn gái nghĩ thầm mình là một thằng khờ, mặt ngu đơ đơ có vấn đề (cái này là thật mình bị chọc thường xuyên rồi), thế nên tối nào mình cũng mua một bao thuốc lá hút, tới sáng thì còn lại 1/3 gói à (mình không khuyến khích các bạn nha, hại lắm. Mình từng nhiều lần bỏ thuốc nhưng vì mỗi khi buồn lại hút lại nên mình không bỏ nữa vì bỏ xong hút lại càng nghiện).
Trên là tất cả những gì mình muốn chia sẻ tới các bạn, đặc biệt mấy bạn nữ nhé nếu có thằng nào có ngoại hình tính tình như mình mà có làm gì khờ khờ xin bỏ qua giùm đừng để tâm và cũng đừng chọc đừng thì thầm nói với các bạn khác, ĐAU LẮM :'(( .