Mình chẳng thích than thở đâu, mỗi lần chuẩn bị có ý định than thở là dìm nó ngay bằng cách lôi kéo ai đó đi chơi cùng, lượn lờ cùng, cafe cùng blah blah, nói thật nhiều thứ để áp cái chẳng đâu vào đâu kia...và lần nào nó cũng có tác dụng là thấy thoải mái hơn rất nhiều


Nhưng mà những ngày này thì mình sắp quá tải thật rồi..cơ quan nhiều việc dồn dập đến làm không xuế, luận văn thì bị dọa chưa chắc đã được duyệt...cảm giác lúc thầy gọi điện đến nói này nọ mà không muốn nói thêm j nữa ngoài dạ..vâng...dạ, cảm giác muốn buông xuôi kệ thích đến đâu thì đến..nhưng tiếc công sức bỏ ra, nhưng mà cũng nản quá rồi ý!!!!!!!Công việc thì vẫn chưa xong...đến là đau đầu...


Thôi, sẽ cố gắng cố gắng cố gắng!!! mai sẽ hoàn thành xong việc này, list ra những việc cần làm trước, rồi chiều lên trường gặp thầy hỏi lại cụ thể. Dù sao cũng đâm lao rồi, bỏ cuộc cũng ko được. Giờ phải tỉnh táo và mạnh mẽ giải quyêt mọi việc.


Còn những chuyện vẩn vơ linh tinh, uh kệ nó, mình k muốn care nữa..


Cố lên chiaki!!!