Em yêu chị - cảm xúc của các mẹ thế nào khi nhận được câu nói này?
Lần đầu tiên mình nhận được câu ngỏ lời : Em yêu chị ; mặc dù mình không hưởng ứng vì mình đã có gia đình nhưng cũng không tránh được tim đập thình thịch và hồi hộp khó tả.
Cái cảm giác hơi thích thú một chút ( vì chỉ nghe, đọc báo và trên phim ảnh việc giai ít tuổi hơn yêu gái nhiều tuổi) nay lại xảy ra với chính mình.. nhưng rồi lại cảm thấy ngượng và có chút xấu hổ xen lẫn chút bực vì "nó" nghĩ mình thế nào lại dám nói yêu mình?
Còn bao nhiêu cái cảm giác nữa mình chưa xác định được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 10
Nó kém e 1 tuổi, cao lớn và rất chi là đẹp trai, em hay dậy nó học...
Chị ơi!năm nay em đã hơn 20 tuổi rồi.Cơ mà em nhận ra thần tượng của em không phải là Bill Gate mà là thằng...
Em chia sẻ chuyện của em đi, như thế nào?
đâu phải...
Chê thì phải hay mới cho chê nha cưng!