Em vừa dính chưởng lừa, ít tiền thôi nhưng cũng muốn chia sẽ để các mẹ đừng bị lừa như em. :((
Em đang ngồi trông hàng 1 mình thì có 1 con mụ nó vào cứ hỏi luyên thuyên mua cái nọ cái kia rồi đòi giảm giá. Em thì hiền lành tử tế nên cũng chăm chú trả lời thôi. Thế là bà ý hỏi chán chê rồi chắc chắn sẽ mua, rồi bảo em đổi cho ít tiền lẻ để đi cợ rồi quay lại mua đồ sau. Bà ý đưa em 500k TIỀN THẬT, em bảo Cháu chỉ có 300k thôi k đổi được thì bà ý nói Thì cháu cứ đổi cho cô ít nhiều gì cũng được đằng nào cô cũng quay lại mua mà. Em ngu si cũng giơ tiền ra cho bà ý xem là em k đủ tiền đổi, bà ý đưa thẳng cho em 500k, cầm chỗ 300k của em ( 5 tờ 50 và 5 tờ 10k). Em lại ngu + thật thà nên trả lại cho bà ý tiền ( em chắc chắn là tiền thật rồi nhé) rồi bảo Thôi cô cứ ra chợ đổi đi rồi quay lại đây mua. Thế là bà ý trả lại em tiền và đi ra, mồm không quên leo lẻo nói Cháu cứ để riêng ra cho cô tí cô quay lại lấy. Thật sự lúc bà ý ra em cũng sợ sợ k hiểu là bà ý bị làm sao. Thế rồi vừa xong em lấy tiền đi ăn thì ôi thôi, 300k của em nay bay luôn 4 tờ 50k. Em hết ngờ ngợ mà biết luôn mình dính quả lừa rồi. Cũng bực thật nhưng tại mình ngu nên phải chịu thôi. Hxhx. Lên đây buôn lại luôn và ngay để mọi người còn tránh.