Vừa nãy em tập nhảy xong. Trên đường về ghé vào buồng atm rút tiền. Mà chả hiểu sao hôm nay đèn trong buồng ko bật. Tối om om. Em đang bấm nút thì có thằng nào cũng phi xe đến bước vào trong. Em quay ra theo phản xạ để coi chừng xe. Vừa quay đi là em cảm giác được mông bị bàn tay nào bóp mạnh. Em giật cả mình hét lên. Quay sang nhìn thằng chó đó nó còn cười đểu bảo em mông bự quá ha. Má nó em máu nóng lên đầu em lấy tay táng vào mặt nó. Nó còn kênh lại với em : " gì hả mày?" em mới chửi lại "sao mày mất dạy quá vậy" nó nói " mông bự thì người ta nói mông bự". Em lúc đó tức lắm muốn đấm cho nó ra bã luôn mà nhìn lại thấy trong buồng tối om chỉ có mỗi em vs nó. Tự nhiên em thấy sợ hãi. Thế là em lo rút tiền nhanh nhanh rồi ra xe. Lúc em đang sắp chạy nó còn nói thêm " cho bóp cái nữa coi" . Má nó em ức lắm. Chỉ mong mình có cây ba toong nào trong cặp em rút ra xiên nó liền :(( Về nhà rồi em cứ suy nghĩ hoài nếu lúc đó mình đánh nó thì mình sẽ ra sao? Có lành lặn về nhà không :(( hic hic nếu xung quanh mà đông người một tí em thề không để yên cho nó. Nhớ hồi xưa có lần em đi xe buýt có thằng nó cứ rờ em hoài. Mà nó cứ đụng em là em la làng lên, xung quanh đông người người ta bảo vệ em, thằng đó mới hết manh động. Còn lần này đứng trong chỗ tối om mỗi mình em:(( em chỉ sợ nó đánh em xong còn cướp luôn tiền em vừa rút. Mà nhịn nó rồi về nhà em thấy bực lắm mấy mẹ ạ. Mai mốt mà gặp trường hợp này nữa em phải làm sao? Em tính mua dao bấm hay xịt tự vệ để trong cặp cho chắc ăn nữa đó. Hay mai mốt em đi học boxing để nếu gặp mấy thằng như vậy nữa em đập vỡ mũi nó luôn :(( tức quá tức quá nè