Gửi anh, chồng đã cũ..!
Em nghe nhiều lời đàm tiếu sau khi mình ly hôn lắm anh à, những người đó bảo anh nói xấu em đủ điều, em ban đầu giận lắm, nhưng nghĩ lại, sao phải giận cơ chứ.? Sao lại đi tin lời người ta mà không tin chồng mình, dù chồng đã cũ, nhưng anh cũng từng là chồng, từng là người đàn ông mà em tín nhiệm giao phó cả cuộc đời mình cho anh, từng là người mà em nghĩ sẽ cùng em sinh ra những đứa nhỏ tròn trĩn đáng yêu đến chừng nào. Nhưng, cuộc sống mà, đâu như chúng ta mong muốn, hôn nhân đỗ vỡ khi cả hai cưới nhau chưa tròn 5 tháng, có lẽ quá nhanh, quá nhanh với môt cuộc hôn nhân được hàng ngàn lời chúc phúc từ hai họ phải không anh..? Anh biết không..? Người ta bảo anh nói em lấy vàng đi hết, em thắc mắc, sao họ ngu thế cơ chứ..? Vàng anh đã cho em trước mặt cha mẹ, thì khi đi em có quyền mang theo, đó là quà anh tặng ngày cưới cơ mà.. Và nó là của em, của em thì em có quyền mang đi chứ sao dùng từ lấy..? Em có cướp hay giật gì của ai đâu..? Rồi họ còn nói, anh nói em ở nhà chồng mà cơm không biết nấu, nhà không biết dọn, em muốn mắng họ lắm luôn, họ nói vậy chẳng khác nào nói anh đuôi mù cưới cô vợ về như phế nhân trong nhà chẳng biết làm gì sao..? Chồng cũ của em, anh dù không đẹp trai hay tài giỏi như soái ca trong phim dài tập, nhưng em nghĩ anh cũng có mắt nhìn người lắm chứ, anh cưới em về, em thấy mình hơn rất nhiều cô gái từng đi qua cuộc đời anh, nên anh mới lựa chọn em làm vợ, mà họ lại nói anh chẳng khác gì một thằng vừa ngu vừa mù nữa.. Hoang đường hơn nữa, họ bảo rằng anh nói em quen với con gái.. Đúng, bạn gái em nhiều vô số kể, em quen với con gái là chuyện hiển nhiên thôi, có gì lạ mà anh phải nói, nhưng em nghĩ cũng ra, ý họ là anh bảo em quen đồng tính. Ừ thì cũng đúng đó anh, bạn em, cũng có một số cô đồng tính luyến ái, em chẳng kì thị họ, cũng rất hòa đồng, nhưng nếu quen họ, sao còn lấy anh làm chồng..? Mà lấy anh rồi, ly hôn, cho rằng là vì một cô đồng tính nào đó nên ly hôn với anh, vậy anh chấp nhận thua trong tay một cô gái à..? Sao có thể được cơ chứ..? Em đã lấy anh làm chồng, đã nghĩ đến chuyện con cái, em cũng từng nói với anh, con mình sinh ra nếu là con trai thì đặt tên gì, còn con gái thì đặt tên gì, em hỏi anh thích tên nào nữa cơ mà, một cuộc sống hôn nhân dù ngắn ngủi nhưng cũng rất hạnh phúc, sao lại phải vì một cô gái nào đó mà từ bỏ nó cơ chứ..? Cái này em thực sự giận, em đâu hoang đường đến mức như thế.. Còn nữa, họ nói nhiều lắm, rồi họ đổ lỗi cho anh nói, em không tin đâu, em làm sao tin được người đàn ông mình từng là cả cuộc đời của mình lại ti tiện đến mức chia tay rồi bịa chuyện nói xấu người phụ nữ mà anh ấy cưới về đúng không anh..? Sao em có thể tin anh là loại đàn ông hèn hạ như thế chứ..? Em tin anh đủ sáng suốt để hiểu rằng, nói xấu vợ mình chẳng khác nào đi tự nói rằng mình có mắt không tròng đi cưới cô vợ như thế.. Thật sự giận mà, chúng mình đã ly hôn rồi, nói nhăn nói cụi như thế để làm xấu thêm mối quan hệ của ta nữa, nhưng họ nói em cũng chẳng sao, chỉ tức là họ xem thường anh quá mà.. Nhưng mà em tin, tin anh sẽ chẳng bao giờ tự bôi tro trét trấu lên mặt mình đâu.. Em tin anh, vì anh từng là chồng mặc dù bây giờ đã cũ..


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1