Em thực sự rất phân vân, mong mọi người cho em lời khuyên
Em năm nay 25 tuổi, ngoại hình xinh xắn và có một công việc rất tốt. Lương khá cao và có cơ hội phấn đấu trong sự nghiệp. Em rất yêu thích công việc của mình. Tuy nhiên, người yêu của em lại ở quê, 31 tuổi. Anh là người rất tự lập, tự mở công ty riêng, chưa đầy 3 năm đã tự mua được xe riêng, đối xử với mọi người rất lễ độ, hai gia đình đã biết nhau từ lâu. Cha mẹ anh rất mến em. Anh cũng tha thiết muốn cưới em vì hai đứa cũng đã tìm nhiểu nhau 2 năm, tuổi anh cũng khá lớn và muốn có một gia đình. Em rất yêu anh nhưng nếu cưới, đồng nghĩa với việc em sẽ phải từ bỏ công việc hiện tại để về quê. Ở quê em khá khó kiếm việc và anh cũng không muốn em đi làm nhà nước này nọ mà muốn em phụ anh kinh doanh, giúp anh giải quyết chuyện sổ sách. Thực sự em rất phân vân, một bên là công việc em yêu thích, hơn nữa em lại đang được tiến cử lên chức phó phòng, lương cũng hơn 18tr một tháng. Một bên là người em yêu. Em sợ khi cưới về, em sẽ bị phụ thuộc kinh tế, hơn nữa sống với cha mẹ chồng sẽ có nhiều xích mích. Thú thực em là con người khá độc lập và không muốn dựa dẫm vào anh. Với lại hai vợ chồng làm cùng nhau, lúc thuận lợi thì không sao, nhưng lỡ làm ăn thất bại thì cũng hay xảy ra mâu thuẫn. Anh lại thuộc tuýt người gia trưởng, mọi việc luôn tự quyết, ít khi nghe theo ý kiến người khác. Cách đây hai hôm, anh và em cãi nhau, anh kêu một là em bỏ việc theo anh, hai là chia tay chứ anh không muốn chờ đợi em mãi. Em thực sự rất đau khổ. Em biết nhà anh có điều kiện, em về kinh tế cũng không phải vất vả nhưng sẽ phải sống phụ thuộc. Với lại công việc hiện tại đang rất tốt, em thực sự rất mệt mỏi. Mong mọi người cho em lời khuyên.