Chả biết mọi người thế nào chứ đấy là cảm xúc của em khi vào wtt (cụ thể là mục Chuyện đời và Tình yêu) hiện nay. Thỉnh thoảng em vẫn lượn ra lượn vào nhưng ít gặp topic hay ho như ngày xưa. Hay đúng hơn là em ít gặp những đề tài thú vị, những comment sắc bén và thông minh (cụ thể là so với khoảng thời gian năm ngoái khi em tham gia wtt). Hồi đó, có những topic mà em thấy học hỏi được rất nhiều qua cách suy nghĩ, trải nghiệm của mọi người, có những bài mà em save lại để sau này có thời gian đọc và suy ngẫm thêm. Hồi đó, mỗi 1 comment của các anh chị lại giúp em lớn lên nhiều. Giờ, tuy ko phải chê trách gì, nhưng có những topic được lập ra mà viết không dấu, ngôn ngữ 9x gây khó hiểu cho người đọc, cảm giác như đó là sự thiếu tôn trọng độc giả của chủ topic. Rồi ngày càng nhiều những comment vô vị, ném đá, spam...


Vẫn biết diễn đàn là nơi để ai thích nói gì thì nói, nhưng sao em thấy box mình ngày càng kém hấp dẫn? Có ai có cùng suy nghĩ như em không?